thethaovanhoa.vn

Trước vòng 22 V-League: Cờ tàn

31/07/2010 19:30 GMT+7

V-League đang dồn toa và ở thế cờ tàn, không khó để bắt bài, đọc vị. Navibank.SG vẫn đang cố tích cóp điểm số, để hy vọng suất “play-off” sẽ trao tay họ (thay vì LS Thanh Hóa như nhiều người vẫn nghĩ).

(TT&VH cuối tuần) - V-League đang dồn toa và ở thế cờ tàn, không khó để bắt bài, đọc vị. Navibank.SG vẫn đang cố tích cóp điểm số, để hy vọng suất “play-off” sẽ trao tay họ (thay vì LS Thanh Hóa như nhiều người vẫn nghĩ). Và trước chuyến làm khách trên sân Bình Dương, thời điểm mà B.BD đang rất nhiễu nhương, hy vọng có 3 điểm của thầy trò ông Mai Đức Chung càng tăng cao. Họ vừa trở về sau chiến tích oanh liệt ở Pleiku, thì rõ ràng Navibank.SG đâu phải đội bóng bỏ đi?!

Có lý do để B.BD thua, khi họ đã và đang mất đi hơn nửa đội hình chính (chấn thương và thẻ phạt). Cộng thêm tâm lý bất ổn, sự thờ ơ với thời cuộc trong lòng các cầu thủ. Nhưng nếu thật Navibank.SG thắng B.BD, như cái cách họ vượt qua SHB.ĐN ở sân Thống Nhất cách đây không lâu, thì V-League chẳng còn gì đáng để bàn nữa. Thật thật, giả giả, chẳng biết đâu mà lường. Mọi giá trị bị đảo lộn, bởi những bài toán kim tiền và các mối quan hệ chằng chịt.


Navibank.SG (trái) đang hưng phấn sau chiến tích oanh liệt ở Pleiku. Ảnh: Nhất Nguyên

Vào thời điểm đó, thêm một bước lùi của SHB.ĐN ở Long An, “giá treo cổ” sẽ ở trên đầu HLV Lê Huỳnh Đức hơn bao giờ hết. Tình huống làm chúng ta nhớ lại cuộc đối đầu giữa họ, trận đấu cuối V-League 2006. Khi ấy, “Gạch” cần một chiến thắng hơn bao giờ hết, để làm phá sản những tham vọng của B.BD tại Pleiku và họ đã có điều họ muốn, khi Đà Nẵng tự bắn vào chân mình. Ở hoàn cảnh hiện tại, ĐT.LA rất thèm 3 điểm từ đối tác, hòng thoát khỏi suất “play-off”.

Nhà vô địch SHB.ĐN đã thua những trận đấu rất đúng tiên liệu ở mùa giải này và nếu thua thêm, cũng chẳng làm ai bất ngờ. Nhưng, trước sức ép của dư luận, liệu Huỳnh Đức và các học trò có chân cứng đá mềm?! “Thượng đế” vốn bao dung, nhưng cũng rất hà khắc, khi họ vẫn phải đóng thuế để đội bóng của họ thở. Tiền mua vé chỉ là chuyện vặt, mà những giá trị phi vật thể mới là điều tànquan trọng. Đó là niềm tin, niềm tự hào vùng miền cho một cái tên.

Ngay sau lượt trận cuối tuần này, vòng quay V-League sẽ tiếp tục các trận đấu ở vòng kế tiếp, vào giữa tuần sau. Nhịp quay hối hả có thể khiến người ta không kịp dừng lại để nhìn nhận, để suy tính và để trách cứ. Thế thì hãy cứ để mọi thứ diễn ra đúng với bản chất thật của nó. Đến vòng 23, V-League sẽ vãn hồi trật tự. Đó cũng có thể là thời khắc quyết định, để người ta xác định rõ các cái tên: vô địch, đi “play-off” và xuống hạng. Đâu lại vào đấy cả thôi!

THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN