thethaovanhoa.vn

Pháp: Bàng hoàng vì bà mẹ giết 8 đứa con sơ sinh

30/07/2010 10:47 GMT+7

Một cặp vợ chồng người Pháp vừa bị khởi tố vào sáng ngày 29/7, sau khi thi hài 8 đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy trong nhà họ và một ngôi nhà khác ở làng Villers-au-Tertre.

(TT&VH) - Một cặp vợ chồng người Pháp vừa bị khởi tố vào sáng ngày 29/7, sau khi thi hài 8 đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy trong nhà họ và một ngôi nhà khác ở làng Villers-au-Tertre. Cảnh sát tin rằng những đứa trẻ là con cái của cặp vợ chồng và bà mẹ đã lặng lẽ giết con kể từ năm 1988. Đây được xem là một trong những vụ mẹ giết con kinh khủng nhất từng xảy ra tại Pháp trong vòng 25 năm qua.

8 thi hài và có thể nhiều hơn

Ngày 29/7, cơ quan công tố Pháp tuyên bố họ sẽ tăng tội danh đối với một cặp vợ chồng 45 tuổi, danh tính không được tiết lộ, sống ở làng Villers-au-Tertre, gần thành phố Lille, sau khi thi hài 8 đứa trẻ được tìm thấy trong và gần nhà họ. Công tố viên Eric Vaillain tuyên bố người vợ có thể đối mặt với tội danh ngộ sát trong khi người chồng bị buộc tội không tố giác tội phạm và che giấu xác chết.

Vụ việc chỉ tình cờ được phát hiện, sau khi những người hàng xóm của đôi vợ chồng trên tìm thấy nhiều mảnh xương trẻ sơ sinh, trong lúc đào một bể bơi ở khu vườn nằm trước nhà mới của họ. Cảnh sát với chó nghiệp vụ đã lần theo các dấu vết ở hiện trường để tới một ngôi nhà khác trong làng, nằm cách đó khoảng 1km, nơi có thêm nhiều mảnh xương trẻ em nữa được tìm thấy.


Cảnh sát Pháp phong tỏa ngôi nhà ở làng Villers-au-Tertre,
nơi thi thể những đứa trẻ được tìm thấy

Tờ Daily Mirror cho biết các vụ giết người của cặp vợ chồng này có thể đã xảy ra từ hơn 20 năm qua và những đứa trẻ là con họ. Người vợ có thể là thủ phạm giết những đứa trẻ một cách có hệ thống kể từ năm 1988, trong ngôi nhà chung của họ. Các thi thể được nhét vào trong những túi nilon rồi chôn hoặc che giấu khỏi những ánh mắt tò mò. Phía cảnh sát đã không loại trừ khả năng sẽ có thêm những thi hài nữa sẽ được tìm thấy. Họ cũng đã điều 5 chó nghiệp vụ tới hiện trường để tăng tốc độ phá án.


Sự việc đã khiến cư dân ở làng Villersau- Tertre bị sốc. Cựu thị trưởng ngôi làng, ông Daniel Collignon cho biết bản thân đang rất choáng váng trước vụ việc. Không ít hàng xóm tỏ ra ngạc nhiên và bất ngờ trước tội ác của hai vợ chồng. Một người dân làng có tên Jean-Henri Martines tâm sự: “Chúng tôi không biết nói gì trước chuyện đã xảy ra. Chúng tôi đều biết cặp vợ chồng này. Chuyện diễn ra thật không tưởng. Không ai biết có thể phản ứng ra sao. Tất cả chúng tôi đều sốc”.

Một hàng xóm khác trong độ tuổi 50 cho biết cặp vợ chồng là “những người quyến rũ, tốt bụng, lịch thiệp và nhã nhặn”. Họ không che giấu điều gì để cho thấy bản thân có khả năng thực hiện các hành vi không bình thường. Người chồng thậm chí còn được bầu vào hội đồng điều hành làng. Trong khi đó người vợ được đánh giá là hiền lành, không có khả năng “làm tổn thương một con ruồi”.

Những con hổ dữ ăn thịt con

Đây không phải là lần đầu tiên ở Pháp người ta tìm thấy xác nhiều trẻ sơ sinh bị chôn giấu. Trong vòng ba thập niên qua, đã có nhiều bà mẹ bị khởi tố vì tội sát hại 5, 6, thậm chí 7 đứa trẻ. Đầu năm nay, Celine Lesage, một bà mẹ người Pháp khác, đã bị xử 15 năm tù vì phạm tội sát hại 6 đứa con mới sinh của cô ta. Lesage, 38 tuổi, bị bắt vào năm 2007, sau khi bạn trai mới của cô này phát hiện ra các xác chết trong những túi nilông đựng rác ở tầng hầm của tòa nhà chung cư nơi họ sống tại Valognes.

Khi bị các nhà điều tra thẩm vấn, Lesage thừa nhận đã xiết cổ chết 2 đứa con và làm 4 đứa còn lại tử vong vì ngạt thở. Những đứa trẻ được sinh ra trong giai đoạn 2000-2007.

Cô ta cũng cho biết cha của 5 em bé mới sinh là bạn trai cũ Pascal Catherine, người cũng bị bắt để thẩm vấn. Riêng đứa trẻ thứ 6 là con của người bạn trai mới, nhân vật vô tình phanh phui tội ác của Lesage.

Một vụ án khác cũng thu hút sự chú ý của dư luận pháp có liên quan tới Veronique Courjault, 41 tuổi. Bà mẹ này đã bị tòa án ở Tours, miền Trung nước Pháp, tuyên phạt 8 năm tù hồi năm 2009 vì tội giết hại 3 đứa con. Vụ việc của Conrjault bị phanh phui vào tháng 7/2006, khi người chồng mở chiếc tủ lạnh tại ngôi nhà của họ nằm ở Seoul, Hàn Quốc và phát hiện ra 2 thi hài trẻ sơ sinh. Quá trình điều tra cho thấy vợ chồng Veronique là cha mẹ đứa trẻ. Có điều người chồng hoàn toàn không hề hay biết việc vợ mình mang thai rồi bí mật sinh nở và khiến những đứa trẻ chết ngạt trước khi giấu xác chúng trong tủ lạnh. Kinh khủng hơn, người phụ nữ này còn khẳng định đã sát hại 1 đứa bé do bà ta đẻ ra và hỏa táng trong lò sưởi vào năm 1999, khi đang ở tại Pháp.

Tuy nhiên 2 vụ trên vẫn không thể sánh được với vụ giết con mới nhất. Với ít nhất 8 thi thể đã được tìm thấy, đây sẽ là vụ giết trẻ tồi tệ nhất tại Pháp trong vòng 25 năm qua.

Hiện tượng từ chối mang thai

Việc các bà mẹ sát hại con như trên được các chuyên gia đánh giá có thể do họ mắc phải hiện tượng “từ chối mang thai”. Hồi năm 2008, các chuyên gia ở châu Âu đã có cuộc hội thảo và thấy rằng hiện tượng này có thể xảy ra với bất kỳ ai, trong đó người phụ nữ không biết mình mang thai do thai nhi không phát triển ra phía trước cơ thể mà ép sát vào xương sống của người mẹ.

Người mẹ hoàn toàn không hay biết việc mang thai cho tới khi được thông báo tình hình theo sau một cuộc kiểm tra sức khỏe hoặc kiểm tra mang thai. Bất ngờ với tin tức mang thai, họ sẽ hình thành tâm lý chối bỏ đứa con. Khi đó người mẹ sẽ tìm cách che giấu việc mang thai và khi lâm bồn, họ thường tìm những địa điểm bí mật ngoài các cơ sở y tế. Những đứa trẻ chẳng may tử vong sẽ bị họ tìm cách che giấu.

Bác sĩ Noé Guetari, một trong những chuyên gia tham dự hội thảo kể trên cho rằng không nên coi người phụ nữ mắc phải tình trạng “từ chối mang thai” là kẻ giết người mà hãy xem họ là nạn nhân. Những người phụ nữ như thế cần được sự chăm sóc y tế, tâm lý, chứ không phải các biện pháp trừng phạt như bỏ tù.

Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN