thethaovanhoa.vn

Câu chuyện thể thao: Con Vua

30/07/2010 11:25 GMT+7

Nguyễn Trọng Thư là con trai Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi. Võ Quang Vinh tháng tới là con rể của ông Mùi. Sướng đâu chưa biết nhưng cứ hai TT trẻ có chuyện là y như cả nhà mất vui vì điều tiếng.

(TT&VH) - Nguyễn Trọng Thư là con trai Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi. Võ Quang Vinh tháng tới là con rể của ông Mùi. Sướng đâu chưa biết nhưng cứ hai TT trẻ có chuyện là y như cả nhà mất vui vì điều tiếng.

1. Thư và Vinh là đôi bạn thân, từ lâu lắm rồi. Cũng từ tình bạn, Vinh nảy sinh tình cảm với em gái Thư, rồi hai người tính đến hôn nhân. Từ đấy, Vinh xong công việc là tót vào Đà Nẵng. Cái sân Chi Lăng cũng thuận tiện cho việc tập luyện. Sáng sáng, chiều chiều, người ta thấy hai TT trẻ đua nhau chạy lòng vòng trên sân Chi Lăng, sau đó ra cà phê khi thì ngồi với phóng viên, hội CĐV và bạn bè. Dường như từ lâu rồi, người Đà Nẵng đã quá quen thuộc với Quang Vinh.
Võ Quốc Vinh giờ cũng có cái tiếng là “con ông Chủ tịch Hội đồng” – Ảnh: VSI
Cà phê vậy nhưng mỗi lúc cao hứng bảo các ông trọng tài cũng là người, nhậu vài chai bia cho vui, thể nào cả hai cũng tìm cách rút. Vinh và Thư rất ngại điều tiếng, nhất là sau vụ “được” lên báo rằng Vinh và Thư ăn dầm ở dề trên bàn bi-da Ngô Gia Tự sát sân Chi Lăng, rồi nhờ vả ông Mùi để tiến thân. Đúng là cơ khổ mang tiếng con vua!

Ông Mùi có thể ưu ái đôi chút con trai và con rể tương lai. Đấy là tâm lý khó tránh khỏi. Thực tế, cả Thư và Vinh dường như được ông Mùi bày vẽ không dấu điều gì về nghề, truyền hết những kinh nghiệm và cách ứng xử với đồng nghiệp và các bậc cha chú ở VFF…Vinh và Thư đều công nhận đấy là những hành trang họ may mắn hơn nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa.

2. Sau khi Dương Văn Hiền, Đặng Thanh Hạ nghỉ, đội ngũ TT được trao gửi niềm tin  chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lứa đàn anh có Võ Minh Trí, Phùng Đình Dũng, Vũ Bảo Linh. Sau đó là Hoàng Anh Tuấn, Võ Quang Vinh, Trần Công Trọng, Nguyễn Trọng Thư. Đỗ Quốc Hoài, Nguyễn Phi Long. Tuy nhiên, sau thời gian “tổ đặc nhiệm” chỉ còn Võ Minh Trí, Phùng Đình Dũng, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Thư và Võ Quang Vinh, thực sự được dân trong nghề coi bắt ổn định và lên tay.

Từ đầu giải đến nay, riêng Thư và Vinh số lượng trận điều hành không thua kém gì hai đàn anh Phùng Đình Dũng và Võ Minh Trí. Lý do, thi thoảng hai TT kỳ cựu này phải làm nhiệm vụ quốc tế. Chẳng hạn Quang Vinh sau 21 vòng V-League, đã thổi chính 12 trận, ngồi bàn 9 trận.

Gặp nhau lần nào, nếu không có sóng gió, thể nào anh em Thư-Vinh đều cười tít, bảo nhẹ lòng. “Bóng đá ta, cứ một vòng hoàn thành nhiệm vụ mừng lắm. Giữ gìn còn hơn cả con gái có bầu”. Còn nếu xảy ra chuyện, hai người mặt như đưa đám. Ông Mùi cũng nhợt nhạt vì bị liên đới. Thành thử, cả 3 bố con đều buồn xo. Ông Mùi thường bảo: “trong công việc, con tôi lớn rồi, nó sai thì phải chịu trách nhiệm, đừng lôi tôi vào”. Thư và Vinh nhiều lúc gặp phóng viên chỉ nước mếu: “xin các anh rạch ròi, bọn em sai cứ chỉ trích thoải mái về chuyên môn”.

Vinh vừa làm nổi sóng với quả phạt đền Bình Dương phút thứ 8 trận thua HN.T&T. Rất may, ra Hà Nội xem lại băng hình, BTC và bộ phận thẩm định đã “chấp nhận được” khi hành vi của Minh Quang phạm lỗi nguy hiểm, nếu Duy Nam không chủ động nhảy lên và té thì khó tránh khỏi bị đốn ngã. Không có bản án kỷ luật nào được đưa ra, và vòng 22 Vinh vẫn làm TT thứ 4 (HP.HN-M.Nam Định).
Với bóng đá ta, xác định bập vào thì phải chấp nhận áp lực nhiều lúc nghiệt ngã, không ai là ngoại lệ cả. Riêng Vinh, gia đình ở Nha Trang thuộc dạng đại gia, ai cũng cấm quý tử cầm còi, nhưng chịu.

Nếu Thư và Vinh có năng lực và cái tâm sáng, thì sớm muộn dư luận cũng hiểu, và sẽ thoát ra được cái bóng của ông bố là Chủ tịch HĐTT QG.

Ngọc Hòa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN