thethaovanhoa.vn

Materazzi ca ngợi Mourinho là độc nhất vô nhị

29/07/2010 18:53 GMT+7

Chiến thuật gia người Bồ Đào Nha đã bỏ Inter tới Real theo tiếng gọi của danh vọng nhưng dấu ấn của ông ở đội bóng áo xanh đen vẫn chưa hề phai nhạt.

(TT&VH Online) - Chiến thuật gia người Bồ Đào Nha đã bỏ Inter tới Real theo tiếng gọi của danh vọng nhưng dấu ấn của ông ở đội bóng áo xanh đen vẫn chưa hề phai nhạt.

Kết thúc trận chung kết Champions League giữa Inter Milan và Bayern Munich mùa trước, người ta thấy trung vệ kỳ cựu Materazzi ôm chặt lấy HLV Mourinho. Đó không chỉ là cái ôm của niềm hạnh phúc chiến thắng với chiếc cúp C1 thứ 3 được mang về phòng truyền thống của sân Meazza sau 45 năm chờ đợi mà còn là cái ôm của cuộc chia ly trong nước mắt nghẹn ngào.


Mourinho giờ đã tới Real nhưng vẫn được Materazzi tôn sùng là "độc nhất vô nhị", Ảnh Getty
Ảnh hưởng của Mourinho trong Materazzi lớn đến mức mà ngay cả lúc này khi ông đã ra đi thì trung vệ của Inter vẫn xem ông là người số 1 dù Rafael Benitez mới là người thầy của anh lúc này. "Tôi sẽ đánh giá về Benitez sau 1 năm nữa, cũng như cách tôi đánh giá về Mourinho. Tôi không có thói quen nói "thích" hay "không thích" chỉ sau 1 tuần vì chỉ trong gian khó thì phẩm chất của một con người mới được thể hiện", Materazzi nói với phóng viên tờ Gazzetta dello Sport của Italia.

Tỏ ra thận trọng với Benitez như vậy nhưng Materazzi vẫn một mực tôn sùng Mourinho như là HLV số 1. "Sau 2 năm tôi có thể nói rằng Mourinho là độc nhất vô nhị. Không ai có thể bắt chước ông ấy được. Đó là người không ai thay thế được", Materazzi tán dương ông thầy cũ lên chín tầng mây.

Vơi tân HLV Benitez, anh bày tỏ: "Hơn bất kỳ ai, Benitez thừa đủ thông minh để hiểu rằng ông ấy khác với Mourinho và tôi không nghĩ là người ta có thể giận dữ nếu Inter Milan vẫn gắn liền với tên tuổi của Mourinho. Ai cũng biết là chúng tôi gắn bó với nhau như thế nào".

Materazzi nhấn mạnh là mình đã sẵn sàng làm việc dưới quyền Benitez: "Tôi vẫn luôn nói là tôi sẽ vẫn nỗ lực như tôi đã từng nỗ lực. Tôi sẽ luôn luôn phục vụ đội bóng và duy trì quan hệ tốt đẹp với Benitez như mối quan hệ của tôi với Mourinho. Inter không được phép nhìn về quá khứ. Rafa cần phải tiếp cận gần hơn với đội bóng  và phải tiếp tục làm việc như cách ông ấy đã làm ở Liverpool. Điều đầu tiên chúng tôi cần làm là tiếp tục giành chiến thắng. Inter vẫn khát khao chiến thắng dù không phải đến mức cháy bỏng nhưng dĩ nhiên là chúng tôi vẫn muốn chiến thắng".

HT (Theo Gazzetta dello Sport)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN