
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Thọ: Tôi “sống nhờ” phụ nữ đẹp!
“Lâu rồi ra đường, tôi không nhìn thấy gái đẹp nữa, vì các em toàn đeo khẩu trang, lao xe máy đi vun vút!", nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Thọ hóm hỉnh nói. Ông chính là tay máy chuyên chụp chân dung nữ giới và đạt được nhiều thành công.
(TT&VH) - Chiều qua (28/7) tại Hà Nội, nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Thọ đã tổ chức họp báo giới thiệu cuốn sách ảnh Nét đẹp phụ nữ Việt Nam tập hợp hơn 100 bức ảnh do ông thể hiện. Đồng thời giới thiệu triển lãm ảnh cùng tên sẽ khai mạc chiều 6/8 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (HN). Tuy gần 80 tuổi, song ông vẫn vào Nam, ra Bắc, tới mọi nơi để thực hiện những đề tài khác nhau mà ông yêu thích, say mê...Nét đẹp phụ nữ Việt Nam đương thời Cũng như những cuốn sách và triển lãm ảnh trước đây, hầu hết những bức ảnh Nét đẹp phụ nữ Việt Nam đều là những bức ảnh “tiêu điểm” về những người phụ nữ VN đương thời. Họ bao gồm các nhà hoạt động chính trị, quản lý, những khuôn mặt phụ nữ trong lực lượng vũ trang, giáo sư, tiến sĩ có công trình nhận giải thưởng Kovalevskaia, nữ doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, nghề ngoại giao... Các nhân vật tuy chưa thật đầy đủ, nhưng các chị là những gương “người tốt, việc tốt’’, xứng đáng với phẩm chất “trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng’’ trong thời đổi mới.
Nghệ sĩ Văn Thọ tâm sự rằng, những năm 70 của thế kỷ trước, ông chuyên đi săn lùng gái đẹp để chụp ảnh. Đa số là trên các đường phố của Hà Nội. Ông thường đạp xe khắp phố, thấy ai đẹp, xin chụp ảnh ngay. Có hôm chụp mải mê, mất cả xe đạp. Có hôm đi qua Bảo tàng Lịch sử thấy một bóng hồng lướt qua khiến ông ngỡ ngàng liền quay xe lại. Nhưng “trông xa cứ tưởng Thúy Kiều, lại gần lại hóa... người yêu Chí Phèo”. Ông liền giả vờ hỏi thăm đường cô gái đó! Những bức ảnh đẹp của ông thường được đăng ra trang bìa các báo. Có tháng, ông có đến 7 ảnh bìa. Có năm, người ta thống kê được trong thị trường báo Tết, có 34 tờ báo, tạp chí in dòng chữ tên tác giả dưới ảnh bìa là Văn Thọ. Và hiện nay, hằng năm mỗi dịp Xuân về, ảnh chân dung thanh nữ của Văn Thọ vẫn xuất hiện đều đều trên các cuốn lịch. Trả ơn phụ nữ
|

Chân dung họa sĩ tranh cát Y Lan |
Tuy nhiên, “lâu rồi ra đường, tôi không nhìn thấy gái đẹp nữa, vì các em toàn đeo khẩu trang, lao xe máy đi vun vút!’’- Văn Thọ tâm sự: “Và tôi vẫn có một điều canh cánh trong lòng, nó như món nợ chưa trả hết của nghề nghiệp, vì tôi sống nhờ phụ nữ đẹp. Hầu như tất cả thành tựu nghề nghiệp đến với tôi đều gắn với các tác phẩm nhiếp ảnh về phụ nữ. Những giải thưởng mà tôi vinh dự nhận được từ các cuộc thi, từ các cơ quan đoàn thể, các tổ chức quốc tế... đều bắt nguồn từ những tấm ảnh phản ánh hình tượng đẹp của người phụ nữ VN...’’. Quả thật, nhiều giải thường dù là trong nước hay quốc tế dành cho Văn Thọ đều là ảnh chân dung thiếu nữ, như Cô gái Việt Nam - ảnh xuất sắc quốc gia 1998; Tuổi 17 - chụp người đẹp Mai Thu Huyền, giải thưởng của Liên đoàn nhiếp ảnh quốc tế FIAP 1996; Nước và em chụp cô gái người dân tộc Thái đang gánh những ống bương đựng nước suối - giải thưởng ACCU (Nhật Bản 1998); Thiếu nữ Việt Nam (Bích Ngọc) - giải thưởng của Tây Ban Nha 1998... Các chị em đã hào phóng ban tặng cho Văn Thọ những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời và nghề nghiệp. Chính vì thế, nhân Đại lễ 1.000 năm Thăng Long và 80 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ông ra sách và triển lãm về Nét đẹp phụ nữ VN là để trả ơn phụ nữ. “Tôi hoàn toàn tự lực về kinh phí, không ai tài trợ cả, nhưng những người phụ nữ mà tôi chụp ảnh, có một số doanh nhân, chính khách cho tôi một ít. Nhưng những người tôi chọn đưa vào sách và triển lãm đều hoàn toàn xứng đáng!” - Văn Thọ chia sẻ. Chấp nhận sống một mìnhVăn Thọ (sinh năm 1933 tại Hà Nội), nguyên là phóng viên ảnh TTXVN. Hàng ngày tiếp xúc với những tấm ảnh thông tấn do các phóng viên chụp khắp nơi gửi về, ông đã nảy sinh ý thích cầm máy trực tiếp, đi chụp ảnh lúc nào không hay và đã trở thành một nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh thành danh ở nhiều đề tài thể loại khác nhau, đặc biệt là ảnh chân dung. Là người cởi mở, nhưng bao lâu nay ông lại phải một mình đối diện với chính mình. Vợ ông từng bỏ ông đi lấy một Việt kiều Mỹ, khi ông 54 tuổi. “Tuy nhiên bà vẫn chăm sóc 2 con tôi rất tốt, mỗi lần tôi vào Sài Gòn, bà ấy đều mời đến chơi, ăn cơm...’’, khiến cuộc sống của ông cũng thanh thản. Dù phải tự lo mọi việc sinh hoạt, nhưng trông dáng dấp ông lúc nào cũng tươi trẻ, hoạt bát. Ông tâm sự rằng, có nhiều người mến ông, muốn cùng ông tìm lại cuộc sống mới nhưng ông từ chối và chấp nhận sống một mình trong căn hộ nhỏ ở phố Lý Nam Đế (HN).
Hoa Chanh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN