Hôm qua trung vệ Như Thành đã bị Ban kỷ luật Phạt 10 triệu đồng và đình chỉ 2 trận do “Cử chỉ khiêu khích công chúng” trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng- XM The Vissai Ninh Bình trên sân Chi Lăng vòng 21.
(TT&VH) - Hôm qua trung vệ Như Thành đã bị Ban kỷ luật Phạt 10 triệu đồng và đình chỉ 2 trận do “Cử chỉ khiêu khích công chúng” trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng- XM The Vissai Ninh Bình trên sân Chi Lăng vòng 21.
Thành “kếu” thoát được khỏi vòng vây của khán giả Đà Thành cùng tầm quan sát của trọng tài chính Nguyễn Phi Long. Có điều, trung vệ này đã không tránh được “lưỡi gươm” của ông Nguyễn Hải Hường vốn rất hay xử án nguội.
Trực tiếp mục sở thị trận đấu, mới thấy Thành “kếu” nhận án lãng nhách. Có cảm giác như anh cố tình tạo scandal, kiểu như ngôi sao ca nhạc hay nghệ thuật thứ 7 nhà ta có mô- típ cố tình hở ngực để được dư luận chú ý vậy.
Như Thành bị treo giò 2 trận vì có "cử chỉ khiêu khích công chúng"
Đấy là phút bù giờ trận đấu, Thành lên tham gia tấn công và va chạm nhẹ với thủ môn Văn Hạnh. Hai bên lao vào nhau, Hạnh “cậu” sau phút bốc đồng đưa tay ra dấu “thua” khi thấy Thành quá dữ dằn. Khi cầu thủ hai đội kéo được Thành ra, cùng lúc trên khán đài người hâm mộ Đà Nẵng la ó. Thành ”kếu” cởi áo, đưa tay về phía khán giả Chi Lăng vẫy vẫy ra chiều “có ngon thì xuống đây”. Sau đó, thái độ khiêu khích khán giả của Thành bộc lộ ra mặt, khiến người hâm mộ Đà thành kéo đến chắn đường hầm ra vào, tạo ra cảnh tượng mất trật tự. Báo hại, BTC sân đã phải bố trí hàng trăm cảnh sát cơ động bảo vệ và đưa đội khách rời khỏi Chi Lăng an toàn.
Tiếc rằng vòng 21 không chỉ ngôi sao Vũ Như Thành là trường hợp gây thất vọng với khán giả cả nước bằng những hành động phản cảm, không đáng có với một ngôi sao. Trên Pleiku, Văn Trương gây sự, đá văng thùng thuốc và đòi hành hung bác sỹ đội khách. Ngoài Thanh Hóa, Tấn Tài kêu gọi đồng đội vây ráp trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Riêng Tấn Tài đã nắm cổ áo Thư “Mùi’, ném cả bóng vào người cầm cân nảy mực trận đấu. May cho Tài là trọng tài lúc ấy đã không rút thẻ đỏ, và vì quýnh cuống đã không báo cáo trong biên bản trận đấu.
Ngôi sao bóng đá ta thường được bảo vệ, nên sinh ra tính coi thường thường kỷ cương, nhất là với cánh trọng tài. Thế nên, đụng đến ngôi sao, tâm lý của các “vua” thường rất ngại.
Dạo này, người ta thấy các sao bóng đá còn có thêm xu hướng tự tạo scandal. Công Vinh sau màn chụp ảnh mát mẻ với Thủy Tiên, lại ngang nhiên lạy trọng tài đến mấy lần trên sân. Dương Hồng Sơn nổi tiếng với vụ cuốn hộ chiếu bị kẻ cắp lấy mất để tránh nghĩa vụ đội tuyển.
Các cầu thủ giờ hầu hết đều là tỉ phú, nhưng xem ra họ vẫn hành xử như hồi họ phải chắt bóp từng đồng từ đá bóng.
NGỌC HÒA