
Sổ tay: Được, mất
Hồi đầu mùa bóng năm nay, khi lên danh sách những ứng viên tiềm năng để có thể thay thế vị trí HLV trưởng do Nguyễn Hữu Thắng bỏ lại, cái tên Phan Thanh Hùng không phải là ưu tiên số một của HN.T&T.
(TT&VH) - Hồi đầu mùa bóng năm nay, khi lên danh sách những ứng viên tiềm năng để có thể thay thế vị trí HLV trưởng do Nguyễn Hữu Thắng bỏ lại, cái tên Phan Thanh Hùng không phải là ưu tiên số một của HN.T&T, và chỉ tới khi phương án A bị huỷ bỏ vì nhiều lý do khách quan thì phương án B là Phan Thanh Hùng mới được nghĩ tới.
Vì thế, ông Hùng đã nhận lệnh ra Hà Nội trong những ngày công tác chuẩn bị cho V-League 2010 của HN.T&T còn vô cùng bề bộn, và bản thân ông Hùng khi đó vẫn đang làm trợ lý cho HLV Henrique Calisto ở ĐTQG để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2011 với Trung Quốc tại Mỹ Đình. Nếu HN.T&T chủ ý đưa HLV Phan Thanh Hùng ra Bắc ngay từ đầu, hẳn là họ đã không phải chờ tới khi mùa giải sắp sửa bắt đầu mới bổ nhiệm ông Hùng vào vị trí HLV trưởng.
HLV HN. T&T Phan Thanh Hùng Sự lựa chọn tưởng như chỉ mang tính tình thế này hoá ra lại mang về kết quả mỹ mãn ngoài mong đợi cho HN.T&T, và bất kể mùa này HN.T&T đạt thành tích chung cuộc như thế nào đi chăng nữa thì HLV Phan Thanh Hùng vẫn cứ là “phát hiện” bất ngờ nhất của đội bóng Thủ đô. Nhìn sự tương phản giữa HLV Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức lúc này mới thấy ranh giới giữa được và mất trong bóng đá nói chung và nghiệp cầm quân nói riêng sao mà quá mong manh.
G.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN