thethaovanhoa.vn

ĐT.Long An - M.Nam Định 1-0: "Gạch" thắng không đã

26/07/2010 09:36 GMT+7

Một trận đấu tẻ nhạt, gây buồn ngủ cho số ít khán giả đến sân Long An vào chiều qua. Và những gì cả 2 đội cống hiến chỉ là vài pha bóng xem được.

* Bàn thắng: Antonio 23’ (Pen)

(TT&VH) - Một trận đấu tẻ nhạt, gây buồn ngủ cho số ít khán giả đến sân Long An vào chiều qua. Và những gì cả 2 đội cống hiến chỉ là vài pha bóng xem được. Trong số đó, ĐT.LA phải nhờ vào sai lầm ấu trĩ của “Vua đốt đền” Chinedu đối với Danny David, mới giúp Antonio kiếm được bàn thắng trên chấm phạt đền.

Điều người ta chờ đợi ở trận đấu này, xem “Gạch” sẽ bắt nạt một đội bóng coi như đã chết thế nào như vậy đã không có câu trả lời thỏa đáng. Các học trò ông Ricardo thực sự khiến người ta cảm thấy “hổ thẹn” cho mục tiêu tốp 3 mà những ông chủ của “Gạch” đã đặt ra đầu mùa.


ĐTLA (trái) chỉ hài lòng với 3 điểm, chứ không phải cách chơi - Ảnh:Bá Châu

Chẳng có cơ sở để phản biện, bởi hôm qua ĐT.LA đã có được những con người ưng ý nhất, điều mà họ ở chặng đường trước đó hầu như không có. Sự áp đảo về thời gian, cũng như những thông số kiểm soát bóng của Gạch là gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, con đường vào khung thành của Thành Trung lại trở nên quá xa, khi mà các học trò của ông Ricardo đã tự làm khó mình bởi vô số đường chuyền sai địa chỉ, hoặc bị bẻ gãy ngay trước vòng 16m50 vì nó quá đơn giản.

Ngay cả Minh Phương, người vốn được xem là “hiệp sĩ của những nhát kiếm cuối cùng” cũng không là chính mình với rất nhiều đường chuyền làm khó đồng đội. Thậm chí, chính anh bỏ lỡ một cơ hội mười mươi trong tình huống đối mặt với Thành Trung, sau một pha tỉa bóng như “dọn cỗ” của đồng đội.

Với M.Nam Định, một chiếc vé về với hạng Nhất đã được đặt sẵn chờ họ. Thế nên, vấn đề không phải là đá để trụ hạng nữa, mà người ta xem thầy trò Nguyễn Văn Tuấn sẽ chơi bóng như thế nào để không thẹn với cái danh của bóng đá thành Nam. Nhưng rốt cuộc, ngoài pha bóng hiếm hoi Mạnh Dũng thoát xuống và kiến tạo để Phillip Okoro hứng ngực đe dọa khung thành thủ môn Tiến Phong; thì với bộ mặt nhợt nhạt về tinh thần lẫn chuyên môn trên sân Long An hôm qua, nó chỉ như xát muối thêm vào vết thương đang rỉ máu của người Nam Định.

Đ.San
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN