thethaovanhoa.vn

HA.GL-N.SG, 0-1: Chủ nhà tự "đốt nhà"

26/07/2010 09:13 GMT+7

Trắng tay trong trận cầu tưởng chừng ngon ăn đã khiến những cái đầu nóng của cầu thủ HAGL thêm phát hoả ở những phút cuối. Tuy nhiên, sau thật bại trên, cầu thủ HAGL nên tự trách mình trước.

* Bàn thắng: Opara 24’

(TT&VH) - Trắng tay trong trận cầu tưởng chừng ngon ăn đã khiến những cái đầu nóng của cầu thủ HAGL thêm phát hoả ở những phút cuối. Tuy nhiên, sau thật bại trên, cầu thủ HAGL nên tự trách mình trước.

Gần như cả trận đấu, bóng chỉ lăn bên phần sân N.SG. Ngay phút 15, Tiago và Duy Quang đã tung 2 cú dứt điểm nhanh, mạnh nhưng bóng đều tìm đến xà ngang, cột dọc của thủ môn Santos. Nó báo hiệu sự thiếu may mắn. Sau đó, hàng loạt cơ hội ngon ăn khi Văn Trương sút phạt vào góc chữ A khung thành và cú đánh đầu mạnh của Tiago ở cự ly gần tiếp tục bị Santos từ chối.

Trong khi ấy, chỉ cần một phút loé sáng các cầu thủ N.SG đã có quả ngọt. Phút 24, Leandro đột phá cánh phải qua 2 cầu thủ HAGL, chọc khe vào trung lộ cho Opara di chuyển bó vào trong nhận bóng trong tư thế đối mặt với thủ môn và 1 bàn thắng được ghi.


Navibank vẫn vui mừng với chiến thắng, dù họ rất khó trụ hạng - Ảnh: Quang Nhựt

Vào hiệp 2, HAGL dâng cao tìm bàn gỡ. Hàng loạt cơ hội được tạo ra. Bóng liên tục được câu vào trong từ 2 cánh cho các cầu thủ “Gỗ” tác chiến nhưng tất cả đều bất thành. Trong đó Tiago có không dưới 3 cơ hội nữa nhưng anh đều không thắng được thủ môn đối phương, nếu có thì bị trung vệ Đình Luật phá ngay trên vạch vôi (53’) hoặc dứt điểm ra ngoài (đánh đầu ở cự ly 5m, giữa khung thành trong tư thế trống trải nhưng lại không chính xác-57’).

Câu bóng bổng không xong, HAGL lại đột phá nhưng Việt Cường, Văn Nhiên và các đồng đội đều quá vội vàng trong dứt điểm, sau khi đã có hàng loạt pha phối hợp, xử lý bóng tốt. Cơ hội lần lượt trôi đi trước các mũi giày HAGL khiến HLV Kiatisak cũng không kìm chế được mình khi cũng sút vào không trung để giải toả ức chế. “Chúng tôi đã không may mắn khi phung phí quá nhiều cơ hội. Tiago (người bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất bên phía HAGL) hôm nay không có sự tự tin”, Kiatisak than thở sau trận đấu.

Trong khi đó, các cầu thủ N.SG mặc dù không quá xuất sắc nhưng những nỗ lực cuối cùng của họ trong cuộc chiến trụ hạng cũng đã được đền đáp bằng thắng lợi trên.

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận “N.SG đã may mắn có được chiến thắng trên khi HAGL đã phung phí quá nhiều cơ hội. Với N.SG phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, cố gắng từng trận chứ không dám nghĩ xa.”

Cũng phải, vì các đội bóng đứng phía trên, từ SLNA, ĐTLA tới LS Thanh Hóa đều chiến thắng ở vòng này. Khoảng cách gần nhất vẫn là 9 điểm!

 

Cao Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN