thethaovanhoa.vn

SLNA – TĐCS.Đồng Tháp 2-0: Xứ Nghệ tìm lại niềm vui

25/07/2010 22:39 GMT+7

HLV Hữu Thắng có thể mỉm cười sau những gì các học trò đã trình diễn trong trận đấu chiều nay khi quân Sông Lam có trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải ở sân nhà.

(TT&VH Online) - Trước trận đấu BTC giải đã làm lễ trao giải HLV xuất nhất tháng và đội bóng xuất sắc nhất tháng 6 cho HLV Phạm Công Lộc và đội bóng TĐCS ĐT về thành tích ấn tượng ở tháng trước. Nguồn động lực đó cũng không thể tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng đến miền Tây Nam Bộ khi họ phải làm khách trước đội chủ nhà chơi thăng hoa trên sân Vinh.

Với sự vắng mặt của “nội binh” Helio (vì thẻ phạt)  nhưng HLV Hữu Thắng có thể an tâm phần nào với phong độ tốt của Quang Tình khi các trận gần đây cầu thủ này được xếp vào vị trí trung tâm hàng tiền vệ đá cặp cùng Văn Bình. Và niềm tin đó đã được đền đáp khi Tình đã có bàn thắng ngay phút thứ 4 trận đấu với một pha sút phạt mẫu mực của Tình “đen”. Từ một cú cứa lòng chân phải từ khoảng cách 20m, trái bóng đã vẽ nên một đường cong trên không trung trước khi đáp xuống nóc cao khung thành găm thẳng vào lưới. Việc Tấn Trường đã bay người hết cỡ cũng cũng chỉ đủ chạm vào bóng như để phụ họa thêm vẻ đẹp của bàn thắng. Một bàn thắng đẹp khiến cả BHL đội khách cũng xuýt xoa khen hay và tất nhiên trên khán đài sân Vinh như nổ tung vì lợi thế dẫn bàn sớm của đội nhà.



Các cầu thủ TĐCS.Đồng Thấp (áo vàng) vất vả trước SLNA

Đến phút 9, Vidovic thực hiện quả chọc khe chính xác cho Trọng Hoàng và sau một đường bóng khá lắt léo, tiền vệ này đã dứt điểm thành bàn bằng một đường bóng xe toang hoàng thủ chủ nhà. SLNA đã có một hiệp 1 chơi xuất sắc khi các pha tấn công của họ bóng đều được phối hợp nhuần nhuyễn từ khu vực giữa sân trước khi các tiền vệ tung các đường chuyền “như đặt” vào đầu của Vidovic và Ekpoki. Nhưng một ngày kém duyên, hai ngoại binh đội chủ nhà không thể ghi thêm được bàn thắng khi những pha dứt điểm của họ hoặc không qua nổi được đôi tay thủ thành Tấn Trường, hoặc không thể thắng được xà ngang và cột dọc của khung thành đối phương.
Trước sự thất thế của đội nhà, HLV Phạm Công Lộc  có một số điều chỉnh nhân sự (tung Được Em, Samson vào sân), thúc quân dâng cao với sự cơ động của Felix ở tuyến trên để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên điều họ làm được chỉ là cú sút căng như trái phá của Văn Tuấn, tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đó cũng là lần duy nhất BHL đội khách có cơ hội xuýt xoa với bàn thắng “hụt”.
Hiệp 2 trên Vinh sân gay cấn hơn đôi chút, nhưng diễn biến lại đến từ những cái đầu nóng trên sân. Đầu tiên, đội trưởng SLNA Huy Hoàng rời sân vì bị thẻ đỏ trực tiếp do lỗi đánh nguội, đến lượt Minh Triết cũng ra làm khán giả vì hai thẻ vàng với các pha “ăn người không bóng’.
Tỷ số 2-0 đã được giữ nguyên đến hết trận khi các chân sút của đội bóng chủ sân Vinh bỏ lỡ một số cơ hội mười mươi từ những pha phản công. Thắng trận SLNA đã xua đi những khó khăn và “con tim của họ đã vui trở lại”. HLV Hữu Thắng cũng có thể mỉm cười sau những gì các học trò đã trình diễn trong trận đấu chiều nay khi quân Sông Lam có trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải ở sân nhà. Chính HLV Hữu Thắng đã nhận định: “Đây là trận đấu hay nhất của SLNA. Chúng tôi không chỉ ghi được bàn thắng sớm mà còn tạo được một lối đá đẹp mắt hiểu quả, một SLNA biết đứng lên khó khăn để thi đấu”.  

                                                                   Đại Nghĩa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN