Trong trận đấu có tính sống còn trong cuộc đua trụ hạng, sự tỏa sáng kịp thời của “lão tướng” Bảo Khanh đã giúp LS.Thanh Hóa vượt qua K. Khanh Hòa ở thế trận khá kịch tính với tỷ số 3-2.
(TT&VH Online) - Trong trận đấu có tính sống còn trong cuộc đua trụ hạng, sự tỏa sáng kịp thời của “lão tướng” Bảo Khanh đã giúp LS.Thanh Hóa vượt qua K. Khanh Hòa ở thế trận khá kịch tính với tỷ số 3-2.
Đang xếp ở vị trí thứ 12, đối với LS Thanh Hóa, mỗi trận đấu còn lại đối với đội bóng xứ Thanh đều được xem như là những trận chung kết thực sự. Việc gặp phải K. Khánh Hòa trong thời điểm này được chủ nhà xác định là rất khó khăn. Dù vậy, khi ra sân với đội hình thiên về tấn công, LS.TH đã chủ động dâng cao đội hình và triển khai nhanh các pha tấn công về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, những tình huống lên bóng của đội chủ nhà vẫn thiếu đường nét và sự sắc sảo.

Bảo Khanh (trái) chơi ấn tượng trong trận thắng K.KH
Dù đến làm khách nhưng các cầu thủ K.KH khởi đầu rất tự tin và sẵn sàng chơi đôi công với đội chủ nhà. Chính đội khách mới là những người chơi mạch lạc và hiệu quả hơn, đặc biệt là trong những pha phối hợp tấn công ở cự li ngắn và trung bình ở đầu trận. Trong lúc đội chủ nhà còn chưa thể hiện được nhiều sau khi nhập cuộc, K.KH bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm. Phút thứ 8, từ tình huống ném bên bên cánh phải, Agostinho đã làm câm lặng các khán đài sân Thanh Hóa bằng pha đánh đầu hiểm hóc, làm tung lưới khung thành của thủ môn Mạnh Dũng.
Sớm bị “dội một gáo nước lạnh”, LS.TH buộc phải dồn lên tấn công. Tuy nhiên đội chủ nhà vẫn tỏ ra khá bế tắc và lúng túng trong những pha phối hợp tấn công. Vì vậy, đã có rất nhiều những đường chuyền hỏng của đội chủ nhà khiến khán giả liên tục phải “ồ” lên. Thêm vào đó, cặp tiền đạo Mauro – Đình Tùng thi đấu không ăn ý và có những pha dứt điểm rất thiếu chính xác. Chơi bình tĩnh với tốc độ chậm nhưng K.KH lại tỏ ra rất sắc bén trong những pha phản công nhanh. Phút 31, Tấn Tài băng lên với tốc độ rất nhanh rồi tung cú sút căng trong vòng cấm. Rất may cho đội chủ nhà là thủ môn Mạnh Dũng đã xuất thần cứu thua.

Niềm vui của các cầu thủ LS.Thanh Hóa
Khi các pha phối hợp tấn công không đem lại hiệu quả thì những tình huống cố định được xem là cứu cánh với đội chủ nhà. Phút 36, LS.TH được hưởng quả đá phạt sát khu vực 16m50 chếch bên cánh phải. Trong khi toàn bộ hàng thủ của K.KH tưởng rằng Bảo Khanh sẽ treo bóng vào thì cầu thủ mang áo số 8 này bất ngờ trả ngược bóng lên để Xuân Hợp tung ra cú sút chìm, bóng đi hiểm hóc vào gần, san bằng tỷ số 1-1 cho LS.TH.
Dù có bàn thắng gỡ hòa nhưng lối chơi của LS.TH vẫn chưa thể cải thiện được nhiều. Trong khi đó, hàng thủ của đội chủ nhà thi đấu có phần lúng túng. Phút 41, Ngọc Điểu suýt nâng tỷ số lên 2-1 cho K.KH nếu cú sút cận thành của tiền đạo này không đi chệch khung thành trong gang tấc.
Sang hiệp hai, áp lực giành 3 điểm khiến LS.TH tiếp tục phải đẩy cao đội hình tấn công. Đình Tùng được rút ra nghỉ sau 1 hiệp đấu “mất hút”. Bảo Khanh được đẩy lên đá tiền đạo. LS.TH là đội nắm thế chủ động nhưng K.KH mới là những người có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Sau tình huống dứt điểm bất thành của tiền đạo Mauro bên phía LS.TH, liên tiếp ở các phút 57 và 58, thủ thành Mạnh Dũng đã cứu thua cho đội chủ nhà sau những pha cản phá xuất thần từ các pha dứt điểm trong vòng cấm của Quang Hải và Agostinho.
Trong một thế trận khá bế tắc như vậy, LS.TH phải nhờ đến sự tỏa sáng của những cá nhân. Phút 60, có bóng bên cánh phải, Bảo Khanh bất ngờ xộc thẳng vào vòng cấm địa, rồi áp sát khung thành K.KH. Dù có hai hậu vệ của đội khách đeo bám rất quyết liệt nhưng tiền đạo mang áo số 8 này đã khéo léo hạ gục thủ thành Hoàng Tuấn, đưa LS.TH vươn lên dẫn trước 2-1. Như được giải tỏa tâm lý, thay vì lui về cố thủ, LS.TH tiếp tục dồn lên tấn công. Phút 64, từ pha chọc khe của Bảo Khanh, Mauro đột phá vào vòng cấm và bị cản ngã trái phép, ngay lập tức trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m. Các cầu thủ K.KH phản ứng khá dữ dội với quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Phải cần tới sự can thiệp của các trợ lý trọng tài những cái đầu nóng của các cầu thủ đội khách mới được kiềm tỏa. Tuy nhiên, quyết định của “vua sân cỏ” là không thể thay đổi. Đích thân Mauro thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 3-1 cho LS.TH.

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư bị các cầu thủ K.Khánh Hòa "quây"
Không còn gì để mất, đội khách buộc phải dồn lên tấn công. Trong khi đó, toàn bộ đội hình của LS.TH đã lùi về sân nhà để bảo toàn tỷ số. Trung vệ Kankam cũng được tung vào sân để tăng cường sức chống đỡ cho hàng thủ. Khung thành của thủ môn Mạnh Dũng liên tục chao đảo bởi những pha hãm thành của đội khách. Tuy vậy, đội bóng đến từ Nam Trung Bộ vấp phải sự chống trả rất quyết liệt của hàng thủ đội chủ nhà. Những nỗ lực của K.KH cũng được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ xuống còn 2-3. Phút 87, xuất phát từ một sai lầm của hàng thủ LS.TH, Quang Hải chuyền bóng như đặt trong vòng cấm để Agostinho dễ dàng đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống. Trọng tài đã thêm tới 5 phút bù giờ cho K.KH nhưng đội khách không thể vượt qua được bức tường dày đặc của hàng thủ cùng sự tỉnh táo và xuất sắc của thủ môn Mạnh Dũng.
Trận đấu khép lại với chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho LS.TH. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh vẫn xếp ở vị trí thứ 12 do hai đối thủ xếp trên là Sông Lam Nghệ An và Đồng Tâm Long An đều giành chiến thắng. Dù thua cuộc, K. Khánh Hòa vẫn xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.
+ Sau trận đấu trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho biết, trong tình huống các cầu thủ K.Khánh Hòa phản ứng với quyết định thổi penalty ở phút 64, có ít nhất hai cầi thủ xông tới “túm cổ” và ném bóng vào người ông, trong đó có cả tuyển thủ QG Tấn Tài.
+ Với 3 điểm có được trong trận đấu này, các cầu thủ LS Thanh Hóa đã được thưởng 800 triệu đồng. Lãnh đạo CLB cho biết, mức thưởng sẽ còn tăng lên nếu đội có được những chiến thắng tiếp theo.
Bài & ảnh: Hưng Khánh