thethaovanhoa.vn

Quan điểm của tôi: Không phải chuyên nghiệp

25/07/2010 12:02 GMT+7

Bình Dương giờ là đội bóng của các tỉ phú (tiền Việt). Họ có 2 chức vô địch và đã đi vào lịch sử với tư cách là những người Việt Nam đầu tiên lọt vào tới bán kết Cúp châu lục.

(TT&VH) - Năm 2005, khi Huỳnh Quang Thanh chỉ là một cầu thủ vô danh, được lên tuyển thời ông Alfred Riedl, có lẽ là điều chỉ có trong mơ. Ở Cúp TP HCM (ngày ấy còn mang tên LG Cup), Quang Thanh được xếp chơi thử nghiệm ở vị trí tiền vệ. Thanh đã không thể hiện được bất cứ điều gì, tới mức ông Alfred Riedl phải xem lại chính quyết định của mình.

5 năm sau, Quang Thanh được dành sẵn một vị trí ở đội tuyển. Ở CLB, anh là đội trưởng, và vị trí hậu vệ cánh phải ở Bình Dương được dành riêng cho anh.

5 năm là quãng thời gian không phải là ngắn, xét trên quá trình phát triển của BĐVN (vì V-League giờ mới lên tuổi thứ 10). Nhưng 5 năm ấy, gần như không làm thay đổi tư duy của các cầu thủ, hoặc chí ít là phần lớn các cầu thủ. Chúng ta vẫn phải đối diện với một căn bệnh chung: khi các cầu thủ bắt đầu no đủ, họ không còn tham vọng, giá trị đồng tiền làm mờ mắt, và không cần phải chứng thực giá trị của mình nữa.

Thậm chí, không cần 5 năm. Chỉ 1 mùa thôi cũng làm thay đổi cả một con người. Chí Công từ chỗ chỉ mài đũng quần trên ghế dự bị, giờ cũng có quyền “chảnh”.

Bình Dương giờ là đội bóng của các tỉ phú (tiền Việt). Họ có 2 chức vô địch và đã đi vào lịch sử với tư cách là những người Việt Nam đầu tiên lọt vào tới bán kết Cúp châu lục.   

Không ai biết họ muốn gì, ngoài bản thân họ. Ngay cả những ông chủ, những người trả tiền cho họ, những HLV trực tiếp làm việc với họ hàng ngày cũng không thể biết các cầu thủ suy nghĩ gì trong đầu.

Nhưng Bình Dương không phải là duy nhất. Họ chỉ là đội bóng bộc lộ tính cách ấy nhiều nhất, rõ nhất trong thời điểm hiện tại. SHB.ĐN cũng thuộc dạng này, nhưng người ta có quyền nghi ngờ là sự sa sút của đội bóng này còn xuất phát từ việc, HN T&T là anh em của họ và đang máu vô địch hơn bao giờ hết, dù những người trong cuộc vẫn đăng đàn phủ nhận sự liên hệ giữa 2 đội bóng cùng một ông chủ.

BĐVN nuôi dưỡng và chiều chuộng các cầu thủ bằng tiền, thay vì dựa trên nền tảng giá trị đạo đức và giá trị chuyên môn. Đó không phải là cái đích của tiến trình chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam.

Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN