Không dám vô địch khác không thể vô địch. Đồng Tháp sẽ không vô địch, dám cá là như thế. Nhưng, họ thuộc dạng nào: không dám hay không thể?
(TT&VH) - Không dám vô địch khác không thể vô địch. Đồng Tháp sẽ không vô địch, dám cá là như thế. Nhưng, họ thuộc dạng nào: không dám hay không thể?
* Không phải là không thể
Nếu cứ coi đội bóng ấy chỉ chạy bằng năng lượng mặt trời, dựa vào cái nắng quái, thì Đồng Tháp cũng sẽ có 9 điểm nữa, với 3 trận còn lại trên sân Cao Lãnh, trước ĐTLA, XMHP và HPHN.
Nhưng nếu nhìn đến sự trưởng thành trong lối chơi và bản lĩnh trận mạc mà nó đã tích tụ được qua 2 mùa giải gần đây, Đồng Tháp hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn thế.
Thực tế, nắng chỉ là cái cớ để các đội đổ vạ, trước khi càng ngày người ta càng có cơ hội để được thấy Đồng Tháp là đáng gờm ngay cả khi không có nắng.
5 trận sân khách gần đây, Đồng Tháp thua 2, hòa 2 và thắng 1. Đáng ra họ đã có thể thắng nốt HN T&T ngay tại Hàng Đẫy nếu như không quá thiếu may mắn, sau khi đã đả bại Ninh Bình 3 bàn trắng.

Đồng Tháp nếu đứng trong tốp 3 là thỏa mãn cả về đòi hỏi thứ hạng và “truyền thống khiêm tốn” – Ảnh:Quang Nhựt
Lối chơi phòng ngự chủ động và phản công nhanh của họ dùng cho các trận đấu trên sân khách không phải là thứ bóng đá tiêu cực, phản bóng đá. Việc phòng thủ có tổ chức, có chiều sâu, rồi sử dụng các đường bật tường ít chạm, đẩy tốc độ phản công lên cao để cho bộ 3 thường là Được Em – Olusloha – Samson công phá, là sự lựa chọn khôn ngoan, bên cạnh việc đá tấn công tổng lực khi chơi ở sân nhà.
Ở một giải đấu không có đội bóng nào đủ ổn định, cả HN T&T và Bình Dương đều có những vấn đề của riêng mình, chỉ cần Đồng Tháp duy trì được sức mạnh hiện tại, họ cũng những cơ hội nhất định để vô địch.
* Chỉ là không dám
Những con người điển hình của vùng đất lũ ít toan tính. Nhưng bóng đá và cuộc xoay vần lên xuống hạng trong suốt 2 thập kỷ qua đã dạy cho họ (những người đi sau ông Sáu Thành – nguyên Giám đốc Sở TDTT) quá nhiều bài học, xương máu nhất là phải lượng sức và phải thức thời.
Đồng Tháp, vẫn chưa là CLB chuyên nghiệp và nếu không trở thành doanh nghiệp với pháp nhân và con dấu đầy đủ trước ngày 30-8, có thể bị VFF đánh tụt hạng (theo khuyến cáo của tổ chức này) thực ra chỉ là chuyện giải quyết bằng vài cái phảy tay ở tỉnh.
Cái lớn hơn là họ thiếu tiềm lực để gánh vác những nhiệm vụ của một nhà vô địch (nếu trở thành).
Ở V-League, chống chọi lại với các đối thủ muốn đá sống mái với nhà ĐKVĐ là nhiệm vụ không phải ai cũng vượt qua. SHB.ĐN ít nhiều cũng là một ví dụ. Và xa xưa hơn, Cảng SG rồi Thừa Thiên Huế (dù chỉ á quân) cũng đã thấm thía. Đồng Tháp không thể so với HAGL, ĐTLA và Bình Dương trong giai đoạn 2003-2008.
Ở đấu trường châu lục, đủ tiềm lực tài chính và đủ chiều sâu lực lượng để tham dự với tiêu chí đảm không mất mặt, trong khi vẫn không kiệt quệ ở V-League cũng là một dạng nhiệm vụ bất khả thi với BĐVN.
Bóng đá Đồng Tháp là bao cấp. Cái khác là họ ngấm đòn từ sự trì trệ này sớm hơn
Đứng ở một vị trí thích hợp, tốp 5 cũng đủ để coi là có thành tích (hoặc tốp 3 là mỹ mãn), rồi tiếp tục tìm cách giữ lại những tài năng mà họ đang sở hữu từ Được Em, Duy Khanh, Minh Hưng, Văn Mộc cho tới Samson, Olusloha. Tấm áo ấy vừa vặn với họ.
Phong Vũ