Sáng qua 22/7/2010, 2 nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân (Việt Nam) và Viktor Gorbatko (Nga) đã có buổi giao lưu tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 30 năm chuyến bay vũ trụ Việt-Xô (23/7/1980).
(TT&VH) - Sáng qua 22/7/2010, 2 nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân (Việt Nam) và Viktor Gorbatko (Nga) đã có buổi giao lưu tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 30 năm chuyến bay vũ trụ Việt-Xô (23/7/1980).
1. Ở tuổi 76, thiếu tướng Viktor Gorbatko có mái tóc đã bạc trắng và khá gầy, đặc biệt là khi đứng cạnh vóc người cao to của thiếu tướng Phạm Tuân. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra rất nhanh nhẹn và minh mẫn trong buổi giao lưu, đặc biệt là trong lúc trả lời câu hỏi của cử tọa là các học viên Học viện Phòng không Không quân Việt Nam. “Tôi đã sang Việt Nam ngay sau khi cùng Tuân tham gia chuyến bay lịch sử năm 1980 - ông Gorbatko cho biết - rồi theo thời gian, tôi tiếp tục có nhiều lần tới thăm đất nước của các bạn. Có lần, tôi mang theo cả gia đình. Chúng tôi đi thăm nhiều nơi, thậm chí chơi ở nhà riêng của Tuân nữa. Nhìn chung, người Việt Nam luôn để lại cho tôi ấn tượng đẹp về sự thân thiện và hiếu khách”.
Phạm Tuân và Gorbatko trong buổi giao lưu
Theo lời Gorbatko, chuyến thăm Việt Nam này là lần đầu tiên ông tiến hành với tư cách cá nhân (những lần trước đều đi cùng các đoàn cán bộ của Nga). Cùng đi với ông là vợ và cháu gái. Tôi hi vọng cháu mình sẽ có ấn tượng đẹp về Việt Nam và hiểu được tại sao tôi luôn coi đây như quê hương thứ hai của mình - Gorbatko giải thích về sự có mặt của cô cháu gái 10 tuổi trong chuyến đi này. Rồi ông nói thêm: Theo thời gian, so với những chuyến thăm trước đây, tôi thấy Việt Nam có rất nhiều thay đổi tích cực. Có lẽ, một trong những điều còn nguyện vẹn là tình cảm tốt đẹp mà người dân ở đây dành cho tôi và nhân dân Nga. 2. Trong cuộc nói chuyện, rất nhiều lần hai nhà du hành Phạm Tuân và Gorbatko đã dành thời gian để bày tỏ tình cảm về mối quan hệ Việt - Nga. Thậm chí, với vốn tiếng Nga trong nhiều năm theo học tại đây, trung tướng Phạm Tuân gần như đảm nhiệm luôn vai trò phiên dịch cho Gorbatko trong buổi giao lưu. Khi được yêu cầu kể lại một kỷ niệm nhỏ về Gorbatko và các đồng đội người Nga cách đây 30 năm, trung tướng Phạm Tuân cho biết: Họ nóng tính nhưng rất trung thực. Trong những giờ tập, các học viên chúng tôi có thể bị mắng như tát nước vào mặt. Nhưng tới khi kết thúc, tất cả lại có thể vui vẻ chơi bóng chuyền với nhau như bình thường. Một phần rất lớn thời gian trong buổi giao lưu được Gorbatko sử dụng để giải đáp các câu hỏi về chuyên môn liên quan tới chuyến bay lịch sử và việc nghiên cứu vũ trụ. Ông nói: Trong tương lai, tôi nghĩ Việt Nam cần phải tham gia cùng các nước để khai thác những thành quả của nghiên cứu vũ trụ phục vụ cho lợi ích con người. Những thành tựu này không thuộc về một nước nào mà phục vụ lợi ích của cả nhân loại, trong đó có Việt Nam.
Minh Châu