thethaovanhoa.vn

Những trận đấu hay – Những bàn thắng đẹp: Vũ điệu của một cánh én

23/07/2010 12:11 GMT+7

HN T&T đã qua thời họ chỉ dựa vào một cầu thủ. Công Vinh vẫn đang dưỡng thương, bầu Hiển đã mang về những cá nhân chất lượng khác, và HLV Phan Thanh Hùng cũng đã xây dựng nên một lối chơi có đường nét.

(TT&VH) - HN T&T đã qua thời họ chỉ dựa vào một cầu thủ. Công Vinh vẫn đang dưỡng thương, bầu Hiển đã mang về những cá nhân chất lượng khác, và HLV Phan Thanh Hùng cũng đã xây dựng nên một lối chơi có đường nét. HN T&T vẫn đang dẫn đầu bảng. Nhưng họ vẫn là đội bóng chín ép.

Từ một cú nã đại bác

Cú ra chân ở ngoài vòng cấm của tiền vệ HN T&T, Cao Sỹ Cường vào lưới XMHP là một bàn thắng hiếm thấy. Nó có uy lực cần thiết của một cú sút xa. Nó thừa độ hóc hiểm để biến sự chủ động và cú tung người cản phá của thủ môn Xuân Việt trở nên vô nghĩa.

Sút xa là quyết định chính xác ở tình huống ấy. Không chỉ vì khoảng trống trước khung thành khi các tiền vệ phòng ngự của XMHP như bị lạc đường, mà còn bởi nếu có chuyền cho Gonzalo thì chưa chắc tiền đạo này đã xử lý bằng chân thành công. Bằng chứng là ở một pha đột nhập tiếp theo bên cánh phải, Sỹ Cường đã căng ngang và Gonzalo đệm bóng ra ngoài trước khung thành trống hoác.  


Bàn thắng của Sỹ Cường đẹp, nhưng gần như chẳng để làm gì

BĐVN đã không còn quá hiếm những cú sút xa. Nhưng những bàn thắng từ cự ly trên dưới 20m luôn quý. Kể cả bóng đá thế giới, nó chưa bao giờ thay đổi giá trị. Vì một cú sút xa sẽ là thêm một giải pháp, và đôi khi dễ làm hơn rất nhiều so với việc phải phối hợp đưa bóng vào sát gôn mới dứt điểm.

Nhưng bàn thắng ấy chỉ suýt soát tầm mức được nhớ mãi, chứ chưa thể mang vai trò lịch sử.

Bởi nó giúp HN T&T san bằng tỉ số 1-1 sau khi họ bị đối phương chọc thủng lưới trước, và bởi chỉ cần duy trì 1 điểm ấy, cánh cửa vô địch của đội bóng Thủ đô cũng có thể mở thêm được ít phần, nhưng cuối cùng HN T&T lại thất bại.

Tới 90 phút thở dồn

HN T&T thủng lưới bàn thứ hai (và quyết định) vì cái đầu của John Wole gõ bóng quá chính xác, và cái chân trái ma thuật của Leandro đã đưa bóng tới đúng người cần đến khi anh sút phạt chiến thuật cho XMHP.

Nhưng trên hết, HN T&T đã thua vì họ hầu như chỉ có Sỹ Cường tỏa sáng, còn các vị trí khác đã không thể đảm trách tròn vai trong một trong những trận đấu có tính quyết định đối với họ.

Điều đó lại càng đúng khi HLV Phan Thanh Hùng rút Benecio ra ngay sau giờ nghỉ, và HN T&T hầu như không còn khả năng gây nguy hiểm từ các pha tấn công trung lộ nữa. Carlos Soares vào thay, đá lệch hẳn sang biên phải và thực sự vô hại với các pha cầm bóng đi ngược trở về sân nhà (may cho HN T&T anh còn chưa để mất bóng). Sự trông chờ Carlos sẽ gây áp lực ở cánh, tạo ra các quả tạt cho Gonzalo đánh đầu, vì thế không được đáp ứng.

Ngay cả Gonzalo, anh chỉ là một gà son, chỉ nguy hiểm nhờ chiều cao vượt trội so với các hậu vệ nội, và có lẽ anh cũng chỉ giỏi với các pha đội đầu cầu âu (như anh đã từng ghi bàn ở trận lượt đi trước XMHP), chứ không phải là tay săn bàn đáng nể.

Trong một trận đấu có chất lượng ở V-League, trước đối thủ là XMHP luôn tiềm ẩn khả năng bùng nổ, và cũng đã chơi một trong những trận sân khách tốt nhất của họ ở mùa giải năm nay, thì những hạn chế ấy, những sai lầm ấy khiến HN T&T phải trả giá là điều đương nhiên.  

Nó đặt ra cả những thách thức cho chặng đường còn lại, rằng khi may mắn không thèm mỉm cười với họ nữa, HN T&T liệu sẽ có một siêu chiến công để hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, một chức vô địch V-League?

Phong Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN