thethaovanhoa.vn

Ông Đỗ Quang Hiển: Tôi cũng bức xúc

23/07/2010 08:59 GMT+7

Hôm qua, TT&VH đã có cuộc trao đổi thẳn thắn với ông Đỗ Quang Hiển về những diễn biến bất thường của SHB.ĐN.

(TT&VH) - Hôm qua, TT&VH đã có cuộc trao đổi thẳn thắn với ông Đỗ Quang Hiển về những diễn biến bất thường của SHB.ĐN.

*  Xin chia buồn ông ở một vòng đấu mà hai “đứa con” đều đồng loạt ngã ngựa.


- Tôi quen cảm giác thế này rồi, nhiều lần như thế rồi. Vấn đề là còn may khi Bình Dương cũng thua. Bóng đá thế nó mới hấp dẫn.



Ông Đỗ Quang Hiển

* Nhưng việc SHB.ĐN để thua SLNA với thế trận kiểu đó, tinh thần uể oải và sai lầm cá nhân lại liên tục xuất hiện, thì ông lý giải sao?

-  Tôi không xem nhưng cũng đã nắm tình hình. Nói thực tôi bức xúc lắm. Tôi có tiếc gì cho đội đâu, nguyện vọng gì đều được đáp ứng tức thì, kể cả tiền bạc, vậy mà đá thế đó thì bạn ở hoàn cảnh  như tôi cũng “cú’.


Anh Bá Thanh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh) hôm qua cũng đã điện ra cho tôi, anh ấy cũng rất buồn và thất vọng. Nghe nói anh ấy cũng đã phê bình rất dữ với toàn đội lẫn BHL.


* Ông sẽ đụng “dao kéo”?


- Tôi biết mình phải làm gì. Nhưng có thể nói thế này, tôi đến bây giờ vẫn tin sai lầm chỉ là chuyên môn. Còn, nếu tôi thu thập thông tin và có kết quả bất cứ ai sai lầm tư tưởng, thì chắc chắn sẽ đụng “dao kéo”, với bất cứ ai, kể cả HLV trưởng. Không ai là số một ở HN.T&T và SHB.ĐN cả.


* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.


HỮU QUÝ (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN