
HLV Wenger nói "không" với tiền đạo
HLV Arsene Wenger khẳng định rằng ông sẽ không mua thêm tiền đạo, bất chấp việc Arsenal vừa chia tay tiền đạo Eduardo.
(TT&VH Online) – HLV Arsene Wenger khẳng định rằng ông sẽ không mua thêm tiền đạo, bất chấp việc Arsenal vừa chia tay tiền đạo Eduardo.
|
Tiền đạo Marouane Chamakh - Ảnh Getty |
Sau khi đạt được thỏa thuận với Shakhtar Donetsk, Arsenal đã đồng ý để tiền đạo Eduardo gia nhập đội bóng của Ukraina với giá 6 triệu bảng. Dù từng được đánh giá rất cao khi mới thi đấu ở giải ngoại hạng song chấn thương kinh hoàng trong trận đấu giữa Arsenal và Birmingham hồi tháng 2/2008 đã khiến sự nghiệp của Eduardo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong mùa bóng năm ngoài, Eduardo nhiều lần được HLV Wenger trao cơ hội song tiền đạo này đã không thể tìm lại được phong độ tốt nhất của mình.
Sự có mặt của tiền đạo Chamakh là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal nói lời chia tay Eduardo. Dù vậy, HLV Wenger vẫn khẳng định rằng ông không muốn mua thêm tiền đạo. Mục tiêu hàng đầu của chiến lược gia người Pháp hiện nay là những cầu thủ có xu hướng phòng ngự. Tờ Daily Mail dẫn lời HLV Wenger cho hay: “Thật buồn khi phải nói lời chia tay cậu ấy. Chúng tôi cảm thấy tiếc vì Eduardo là một tiền đạo tài năng. Tuy nhiên, cậu ấy đã 27 tuổi và Eduardo cần được thi đấu. Cậu ấy sẽ có cơ hội với Shakhtar. Hàng công của Arsenal hiện có khá nhiều cầu thủ và tôi cho rằng việc gia nhập đội bóng mới sẽ tốt cho tương lai của cậu ấy. Hiện chúng tôi có Robin van Persie, Nicklas Bendtner và Marouane Chamakh nên tôi cho rằng Arsenal sẽ không tham gia vào thị trường chuyển nhượng để mua tiếp tiền đạo”.
Trong khi đó, dù khá buồn khi phải chia tay Arsenal song Eduardo đã có những phát biểu tri ân đội bóng cũ: “Tôi cảm thấy háo hức về cơ hội mới ở Shakhtar Donetsk song tôi thực sự cảm thấy buồn khi phải rời xa Arsenal, mái nhà của tôi trong ba năm qua. Arsenal là một CLB rất đặc biêt. Tôi sẽ rất nhớ mọi người, các đồng đội, các thành viên trong BHL và dĩ nhiên là những cổ động viên tuyệt vời. Khi mới tới Anh, tôi không thể giao tiếp bằng tiếng Anh và chẳng quen biết ai. Tuy nhiên, ít lâu sau đó, tôi đã có cảm giác như ở nhà và là một phần của một gia đình lớn. Tôi từng gặp không ít khó khăn trong quãng thời gian bị chấn thương song Arsenal luôn ở bên cạnh tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người”.
Trong mùa bóng trước, dù thiếu vắng không ít những tiền đạo chủ lực như Van Persie hay Bendtner trong những giai đoạn nhất định song Arsenal vẫn là đội bóng có hàng công mạnh thứ ba ở giải ngoại hạng khi ghi được 83 bàn thắng, chỉ sau Man United với 86 bàn thắng và Chelsea với 103 bàn thắng.
Trà My (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN