thethaovanhoa.vn

Dư âm trận Navibank.SG - LS.Thanh Hóa: Hàng vẫn chưa về

22/07/2010 12:29 GMT+7

BHL và các cầu thủ dự bị của LS Thanh Hóa như muốn bật nhổm dậy, sau mỗi cú dứt điểm không trúng mục tiêu, hoặc bị thủ thành đối phương cản phá, hoặc nữa là cột dọc – xà ngang từ chối.

(TT&VH) - BHL và các cầu thủ dự bị của LS Thanh Hóa như muốn bật nhổm dậy, sau mỗi cú dứt điểm không trúng mục tiêu, hoặc bị thủ thành đối phương cản phá, hoặc nữa là cột dọc – xà ngang từ chối. Họ tiếc cũng phải, bởi một chiến thắng đồng nghĩa với rất, rất nhiều tiền.

800 triệu đồng cho một trận thắng, chưa tính phí vào sân (10 triệu đồng/người). Bình quân, một cầu thủ đá chính của LS Thanh Hóa, sẽ bỏ túi không dưới 50 “quả” (triệu đồng), nếu đội thắng. Theo thống nhất ban đầu, Viettel và cơ quan chủ quản, Tỉnh ủy Thanh Hóa, sẽ cân đối số tiền này.

Cùng với đó, chỉ cần trụ hạng thành công, đội bóng sẽ có riêng 2 tỷ đồng tiền thưởng. Đấy là chưa tính cả sự ngẫu hứng của các Mạnh Thường Quân xứ Thanh. Tiền thưởng và tiền lương ở LS Thanh Hóa luôn rất sòng phẳng và đúng hẹn!

Với những diễn biến đồng thời ở vòng 20, thầy trò ông Vũ Trường Giang xem như cầm chắc chiếc vé đi “play-off”. Ông Giang “đen” cũng khảng khái thừa nhận khả năng ấy.


Phải nói rằng, LS Thanh Hóa đã không gặp may, trong những thời điểm quyết định. Phước Tứ chấn thương từ đầu mùa, và chỉ mới trở lại ở vài lượt trận gần đây. Vào thời điểm đó, “gà son” Đình Tùng như phải bùa, sau án kỷ luật ở giai đoạn 1. Đã 14 lượt trận qua đi, Tùng “con” vẫn chưa nhả đạn trở lại và số bàn thắng của tuyển thủ U23 QG vẫn chỉ dừng lại ở con số 7.


Thôi, nó đã là cái số rồi!


TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN