
Dư âm trận SHB.ĐN - SLNA: Bóng đè
4 trận không biết thắng, SHB.ĐN phải đè ngửa người anh em HN.T&T mới giải được hạn. Thực hư trận đấu nội bộ này ra sao thời gian sẽ trả lời, chỉ biết rằng bầu Hiển đã nổi trận lôi đình khi SHB.ĐN để thua N.Sài Gòn vòng 19.
(TT&VH) - 4 trận không biết thắng, SHB.ĐN phải đè ngửa người anh em HN.T&T mới giải được hạn. Thực hư trận đấu nội bộ này ra sao thời gian sẽ trả lời, chỉ biết rằng bầu Hiển đã nổi trận lôi đình khi SHB.ĐN để thua N.Sài Gòn vòng 19.Gặp SLNA tưởng dễ ăn, khi Huỳnh Đức đã có đầy đủ tinh binh, và niềm tin vào một Chi Lăng luôn là tử địa với các đội bóng khác để giải thoát cho họ khỏi bị bóng đè. Vậy mà, ai ngờ cái bóng của Sông Lam và Hữu Thắng quá nặng.Nó nặng đến mức chỉ cần mấy pha dằn mặt của Huy Hoàng cùng những người em, không học trò nào của Huỳnh Đức còn đủ nhuệ khí, dù dường như Sông Lam sau đó đá hiền đến bất ngờ. Đức cũng thừa nhận “đầu trận đội khách chơi nguy hiểm”, nhưng làm cách nào để giúp học trò khỏi nỗi sợ hãi trước SLNA thì ông không làm được. Kể cả Đức cũng mất phương hướng bằng những cử chỉ rất “lạ” trên sân.
Những nhân vật chủ chốt SLNA đang mưu tính hạ sát SHB.ĐN giờ giải lao. Ảnh: Hữu Quý
Dường như ngay cả ở thời kỳ đang làm mưa làm gió, thì bóng đá Đà Nẵng cũng khó qua mặt được xứ Nghệ trong những cuộc đối đầu, từ giải trẻ đến lớn. Như bóng đè vậy. Hai lần chung kết giải U21 gặp nhau ở Chi Lăng SLNA đều thắng. Năm 2008 U17 xứ Nghệ cũng qua mặt đội bóng sông Hàn trên thánh địa Chi Lăng. Cùng năm đó đội 1 đối đầu kết quả hòa với sai lầm của thủ môn Đức Cường gây ầm ỹ. Lượt về đá sân trung lập ngoài Huế xứ Nghệ cũng thắng.
Năm ngoái, vòng 11 Sông Lam cầm chân 1-1 khiến khán giả sông Hàn giận sôi lên đốt lửa, hô bán độ vì vòng 10 thầy trò Huỳnh Đức cũng có trận hòa thất thường ngoài Thiên Trường. Lượt về, trên sân Vinh sông Hàn lại thua sông Lam dù lúc đó họ đang làm trùm V-League. Hôm qua đến lượt tỷ số chung cuộc hai trận mùa này là 8-2 nghiêng về xứ Nghệ. Huỳnh Đức dường như cũng bị cái bóng Hữu Thắng đè nặng. Đức đã hạ gục rất nhiều HLV kỳ cựu, nhưng với Thắng “Mạch” thì chỉ một lần, trong thế tất cả ủng hộ.Lâu nay thầy trò Huỳnh Đức chỉ quen thăng hoa, nên họ thực sự bấn loạn khi lâm vào khó khăn trong một thời gian dài như thế. Chiều qua các cầu thủ SHB.ĐN thực sự hoảng loạn sau trận. Họ túm một chỗ, mắt thất thần nhìn lên khán đài đợi các các CĐV chửi chán mới ra về. Huỳnh Đức cũng ngại, ông nán lại rất lâu, rồi không thể đợi đành đi giữa rừng chỉ trích vào phòng họp báo.Quả bóng tròn giống như quả đất tròn, thắng đó rồi thua đó. Thế nên, dân trong nghề thường khuyên nhau lúc vượng đừng vênh váo quá kẻo khi xuống ngựa chìm trong cô đơn.
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN