
M.Nam Định - HA.GL 1-2: Thua nhiều cũng quen
Vỏn vẹn chỉ có khoảng hơn 500 khán giả Nam Định đội mưa đến sân Thiên Trường để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu chiều qua với HA.GL. Hẳn không ít trong số trên vẫn hy vọng vào một điều thần kỳ sẽ đến với đội nhà.
* Bàn thắng: Inreneo 12'; Evaldo 33', Văn Trương 56'(TT&VH) - Vỏn vẹn chỉ có khoảng hơn 500 khán giả Nam Định đội mưa đến sân Thiên Trường để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu chiều qua với HA.GL. Hẳn không ít trong số trên vẫn hy vọng vào một điều thần kỳ sẽ đến với đội nhà. Nhưng cũng chừng ấy người đã phải ra về trong thất vọng. Vì Megastar Nam Định lại thua.Khách quan mà nói, đội chủ nhà sân Thiên Trường đã có hiệp đấu đầu tiên chơi khá hay trước HA.GL, một phần có thể do đội khách đã bước vào trận với tâm lý không thật tốt. Nói đúng hơn là chủ quan. Chính điều đó đã giúp Megastar Nam Định tạo được thế trận tương đối có lợi. Họ tổ chức được một vài tình huống lên bóng sắc nét, đồng thời phong tỏa gần như hoàn toàn các mũi nhọn của HA.GL. Phút 12, Danh Ngọc đi bóng kỹ thuật bên cánh trái, loại bỏ một hậu vệ HA.GL trước khi căng ngang vào vòng cấm để số 31 Collante băng xuống đánh đầu đập đất, hạ gục thủ môn HA.GL. Sân Thiên Trường dậy tiếng reo hò sau tình huống trên. Bàn thắng sớm đã khiến các cầu thủ Nam Định chơi thêm phần hứng khởi. Tuy nhiên, trong khi mải mê dâng lên tấn công, Nam Định đã lơ là khâu phòng ngự. Phút 33, hàng thủ Nam Định gần như để mặc Việt Cường và Sakda phối hợp với nhau bên cánh phải. Đường chuyền sau đó của Sakda đã đưa bóng đi đến đúng vị trí của Evaldo và tiền đạo này không mấy khó khăn đệm bóng cân bằng tỷ số cho HA.GL. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một, Nam Định tiếp tục tạo được một số cơ hội nhưng không thực sự nguy hiểm. Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. HA.GL vẫn chủ động chơi thư thả để chờ cơ hội, đồng thời để tránh lối chơi có phần quyết liệt của các cầu thủ trẻ Nam Định. Phút 56, đội khách bất ngờ có bàn gia tăng tỷ số. Đường chuyền bóng của Văn Trương đã ăn ra má ngoài, đi vào khung thành. Trong tình huống này, thủ môn Ngọc Tú đã lao lên để “bắt bài”. 2-1 cho HA.GL trong sự sững sờ của các CĐV Nam Định. Liên tục sau đấy là những pha “ăn vạ” của các cầu thủ HA.GL. Đáp lại, các cú ra chân của cầu thủ Nam Định cũng quyết liệt hơn. Phút 78, trong thế bị dẫn bàn, Nam Định lại bị thiệt quân khi Nhật Nam bị truất quyền thi đấu vì nhận 2 thẻ vàng. Chơi thiếu người, nỗ lực trong thời gian còn lại đã không thể giúp đội chủ sân Thiên Trường kiếm được bàn gỡ hòa. Cũng phải nói thêm ở trận đấu này, các CĐV Nam Định đã liên tục có những lời lẽ khiếm nhã đối với các trọng tài, đặc biệt là tình huống Nhật Nam bị đuổi khỏi sân. Thậm chí sau khi trận đấu kết thúc, rất đông CĐV Nam Định còn nán lại, chửi bới và đe dọa trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn, với những lời lẽ rất khó nghe. Ông Tuấn sau đấy đã phải rời sân trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh.
Vĩnh Xuân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN