TT&VH có cuộc trao đổi ngắn với “kiều nữ” Vũ Quỳnh Hương sau khi chị “tóm” hai tên cướp (một nam, một nữ) làm xôn xao nhiều người trên phố Lý Nam Đế.
(TT&VH) - Nhà văn “kiều nữ” Vũ Quỳnh Hương đã gặp sự cố lúc vào lúc 16h35 ngày 20/7. Khi về đến trước cửa nhà chị số 16A1 phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, chị bị hai tên cướp đi xe máy xông vào giật túi xách từ phía sau. Nhưng vụ cướp giật trên không thành vì “vỏ quýt dày” đã có “móng tay nhọn”.
TT&VH có cuộc trao đổi ngắn với “kiều nữ” này sau khi chị “tóm” hai tên cướp (một nam, một nữ) làm xôn xao nhiều người trên phố Lý Nam Đế.* Cuộc “chạm trán” giữa kiều nữ và tên cướp nghe như một tình huống trên phim. Câu chuyện ấy xảy ra với chị như thế nào? - Tình huống xảy ra lúc tôi đón mẹ đi làm về. Lúc đó, tôi vừa đỗ ô tô ngay trước cửa nhà tôi ở phố Lý Nam Đế. Xe vẫn nổ máy, hai mẹ con còn ngồi trên xe. Có một đối tượng nữ nhảy xổ đến, mở cửa sau ô tô, giật túi xách để ở dưới đó rồi bỏ chạy. Nghe tiếng sập cửa, mẹ tôi thét lên, cướp! cướp! Tôi phản xạ lao ra ngoài chạy bổ theo.
Nữ sĩ “yểu điệu thục nữ” Vũ Quỳnh Hương
* Chị mặc váy, đi giày cao gót, đuổi theo tên cướp bằng cách nào?
- Bọn cướp có hai tên, một nam, một nữ. Tên nam đang nổ máy đợi sẵn. Khi tên cướp nữ chạy đến nhảy lên xe, vì đường lúc ấy đang đông nên bọn chúng rồ ga nhưng không chạy kịp. Lúc ấy tôi đã kịp lao đến với sự hỗ trợ của mẹ, tôi túm tóc đứa đằng sau, giật lại, khiến cả người cả xe bọn chúng đổ ra đường. Mọi người đến trợ giúp và 2 tên cướp bị tóm gọn. Vụ việc đã được công an phường Hàng Mã và công an quận Hoàn Kiếm xuống hiện trường giải quyết. * Là một nhà văn có vóc dáng “yểu điệu thục nữ” như một người đẹp thời trang mà lại tay không bắt cướp, nghe thật ly kỳ... - Thứ nhất, đấy là phản xạ tự nhiên nhanh nhạy của tôi. Trên thực tế thì có rất nhiều người, khi bị cướp giật, hoàn toàn bị tê liệt phản xạ, sau vài giây mới sực tỉnh, tri hô, thì bọn cướp giật đã chạy mất tăm. Một phần nữa là do trước đây tôi tập thể dục nhịp điệu, và bây giờ thì đánh tennis, luyện thể thao đều đặn nên tôi có sức khỏe tốt. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp cướp, nên cũng tạm coi như có kinh nghiệm một tí. * Vậy là chị đã 2 lần “đụng độ” với bọn cướp giật? Lần trước diễn ra như thế nào? - Lần trước tôi đang đi trên đường Nguyễn Thái Học thì nhìn thấy hai tên cướp giật đồ của một chị phụ nữ đi đường. Lúc ấy đang là trưa vắng, chị phụ nữ kêu cướp, cướp. Tôi phóng xe máy vụt theo túm lấy tên ngồi đằng sau, nhưng vì không có kinh nghiệm nên chỉ túm được áo. Kết quả là không những chẳng bắt được cướp, mà tôi còn bị chúng lôi ngã. May mà tôi chủ động thả tay ra, lăn mấy vòng dưới đường, nên không bị đau nhiều. * Sau kinh nghiệm hai lần bắt cướp, có khi nào chị nghĩ sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về tội phạm? - Điều ấy cũng có thể dù hiện tại tôi chưa nghĩ đến. Bởi mỗi hiện thực cuộc sống đều là chất liệu quý báu cho phông nền tri thức và trí tưởng tượng của nhà văn. * Xin cám ơn chị.
Trần Lâm (thực hiện)