thethaovanhoa.vn

Real Madrid chuẩn bị "xả hàng"

21/07/2010 11:36 GMT+7

- Sau mua là bán và bán để mua. Với 3 sự bổ sung mang tên Di Maria, Pedro Leon và Sergio Canales, Real Madrid giờ đã có thể yên tâm thực hiện chiến dịch tinh giản biên chế của mình.

(TT&VH) - Sau mua là bán và bán để mua. Với 3 sự bổ sung mang tên Di Maria, Pedro Leon và Sergio Canales, Real Madrid giờ đã có thể yên tâm thực hiện chiến dịch tinh giản biên chế của mình. Đó cũng là cách họ kiếm tiền để theo đuổi những mục tiêu mới như các tuyển thủ Đức Khedira, Schweinsteiger, Oezil hay các trung vệ trẻ Thiago Silva, David Luiz. Trong số những cầu thủ thuộc diện nhạy cảm, tiền vệ Van der Vaart có thể sẽ là người đầu tiên bị bán đi.
 

Van der Vaart sẽ là cầu thủ nhiều khả năng phải ra đi - Ảnh Getty

Lý do thật đơn giản: Anh là người dễ bán nhất. Van der Vaart có thể không đủ khả năng tìm được một chỗ đứng vững chắc trong đội bóng của Mourinho (ở vị trí của anh đã có Kaka rồi), nhưng trong mắt các CLB khác, tiền vệ tấn công này vẫn là một ngôi sao thực sự. Trong đó, riêng người Đức thì vẫn chưa thể quên được Van der Vaart từng tỏa sáng rực rỡ đến thế nào trong màu áo Hamburg. Theo thông tin mới nhất, Van Gaal đang muốn đưa người đồng hương của ông trở lại Bundesliga để gia cố sức mạnh cho Bayern Munich. Đã có Robbery ở hai cánh, nếu có thêm Van der Vaart ở trung tâm nữa, hàng tấn công của "Hùm Xám" thực sự đáng được gọi là "hàng công nguyên tử".
 
Theo chân VDV nhiều khả năng sẽ là các công thần Raul và Guti. Trong lối chơi nặng về thể lực của Mourinho, cơ hội để những lão tướng như Raul và Guti được ở lại là không nhiều, trừ khi họ chấp nhận ngồi dự bị một cách vô điều kiện như Cordoba, Materazzi ở Inter Milan. Nếu mọi việc được thu xếp ổn thỏa thì Raul và Guti sẽ có thể ra đi theo dạng tự do, dù họ vẫn còn một năm hợp đồng với đội bóng áo Trắng. Điểm đến của Guti gần như chắc chắn sẽ là Besiktas của người thầy cũ Bernd Schuster, trong khi Raul có tới 90% khả năng sẽ sang Đức với Schalke 04. Magath đã xây sẵn một hệ thống chờ được phục vụ "Chúa nhẫn". Hi vọng là tất cả sẽ rõ ràng hơn vào cuối tháng này.
 
Bộ đôi mang họ Diarra, Lassana và Mahamadou, cũng đang được đưa vào diện có thể thanh lý. Mahamadou thậm chí còn được cho là đã đặt một chân ra ngoài Bernabeu, và điểm đến mới của anh rất có thể sẽ là Premier League, cụ thể hơn là đội bóng mới thăng hạng Newcastle. Trong khi đó, tình thế của Lass hơi phức tạp hơn. Tiền vệ này từng là trụ cột trong giai đoạn đầu của triều đại Pellegrini, nhưng tới cuối mùa lại mất vị trí vì bị tăng cân do hậu quả của căn bệnh lạ liên quan tới dạ dày. Mối quan hệ Mou-Lass cũng khá phức tạp. Lass từng bỏ Chelsea của Mou để sang Arsenal vì không được tạo điều kiện ra sân. Nếu Lass quyết định ra đi, thì, như VDV, sẽ có hàng loạt đội bóng rải thảm đỏ chờ anh.
 
Ngoài ra, những Gago, Drenthe, Garay và thậm chí cả Granero cũng có thể được bán vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu thành công, tổng số tiền mà Real Madrid thu được hoặc tiết kiệm được (từ lương, thưởng) từ chiến dịch thanh lý nói trên có thể lên tới hơn 100 triệu euro. Một khoản tiền không hề nhỏ xét trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính đã lan sang cả nền bóng đá.
 
Mùa Hè trước, bất chấp sự phản đối của Manuel Pellegrini, Florentino Perez vẫn cương quyết bán Sneijder (cho Inter) và Robben (cho Bayern Munich). Ngoài ra, ông còn đẩy Huntelaar sang AC Milan, Heinze sang Marseille và Javi Garcia, Saviola sang Benfica. Tổng cộng, đã có tới 16 cầu thủ phải ra đường trong kỳ chuyển nhượng trước mùa bóng. Khi ấy, dù Perez đã giải thích là Real Madrid buộc phải thanh lý bớt cầu thủ để cân đối thu chi, người ta vẫn tin lý do chính là ngài Chủ tịch không muốn trông thấy những tàn dư của "chế độ Ramon Calderon" trong đội bóng của ông. Nhưng bây giờ, khi Perez chuẩn bị làm điều tương tự, người ta lại tin rằng lý do thực sự lại là tiền.
 
V.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN