thethaovanhoa.vn

Man Utd: Thế hệ vàng tiếp theo?

20/07/2010 12:46 GMT+7

HLV Alex Ferguson tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ hiện tại của M.U và nghĩ rằng ông không cần (hoặc không thể) vung tiền để mua sắm các ngôi sao nữa.

(TT&VH) - HLV Alex Ferguson tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ hiện tại của M.U và nghĩ rằng ông không cần (hoặc không thể) vung tiền để mua sắm các ngôi sao nữa.
 

Lứa cầu thủ trẻ có mang về thành công cho MU? - Ảnh Getty

Dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột vừa tham dự World Cup như Rooney, Ferdinand, Evra hay Vidic, M.U vẫn thể hiện được sức mạnh vượt trội trong chuyến du đấu tại Toronto, Mỹ. Dàn sao trẻ đã kết hợp rất tốt cùng những lão tướng như Scholes, Giggs để khiến Sir Alex hài lòng với chiến thắng 3-1 trước Celtic - CLB khổng lồ của quê hương ông. Giờ đây họ đang chuẩn bị cho hành trình tới Philadelphia trước khi bay sang Bắc Mỹ để tiếp tục… kiếm tiền.
 
HLV Ferguson cảm thấy hài lòng với màn trình diễn chung của toàn đội, cho dù tân binh Chris Smalling đã phạm sai lầm ngớ ngẩn dẫn tới quả penalty cho Celtic: “Tôi rất tin tưởng vào khả năng của họ. Họ chính là tương lai của Manchester United”.
 
Đây là mùa hè thứ hai liên tiếp chiến lược gia người Scotland này thắt chặt chi tiêu của đội bóng. 80 triệu bảng kiếm được từ việc bán Cristiano Ronaldo hầu như vẫn nằm trong ngân hàng của Quỷ đỏ. Mùa trước, bản hợp đồng đắt giá nhất của M.U là Antonio Valencia, có giá khoảng 16 triệu bảng, Gabriel Obertan rồi sau đó là Mame Biram Diouf đều đến với giá rẻ bèo, trong khi bản hợp đồng của Owen thuộc dạng miễn phí. Có lẽ Sir Alex đã cảm thấy chùn tay trước sai lầm 30,75 triệu bảng mang tên Berbatov (và trước đó là Juan Sebastian Veron với giá 28,1 triệu bảng) hay đơn giản các ông chủ nhà Glazer đang nợ ngập đầu.
 
Cho dù nhà cầm quân 68 tuổi này luôn nhấn mạnh mình có sự hậu thuẫn khổng lồ khi tuyên bố ngân quỹ của M.U vẫn còn 95,9 triệu bảng nhưng ông sẽ không bỏ tiền mùa các ngôi sao nữa, bởi M.U đang có lứa “mầm non” được đánh giá rất cao. Sân Old Trafford mới chỉ đón 2 tân binh trung vệ trẻ Smalling (10 triệu bảng) và Javier Hernandez (7 triệu bảng), đều là những cầu thủ còn rất trẻ. HLV Ferguson bày tỏ sự tin tưởng: “Chúng tôi đang có rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình như Danny Welbeck, Jonny Evans, Darron Gibson và Federico Macheda. Nếu không trao cho họ cơ hội, họ sẽ bị kìm hãm và có thể chuyển sang các CLB khác. Vậy là chúng tôi không thể hưởng thành quả mà chúng tôi đã làm trong một thời gian dài”.
 
Lịch sử của Premier League chỉ ra rằng đội bóng nào chi tiêu mạnh nhất sẽ có khả năng thành công nhất. Doanh nhân Jack Walker đã giúp Blackburn làm được điều đó ở mùa giải 1994-95, gần đây là Chelsea của tỷ phú Nga Roman Abramovich và hiện tại là các ông chủ dầu mỏ của Man City. Tuy nhiên Ferguson đã chứng tỏ không dưới 1 lần: Tiền không phải là tất cả. Beckham, Scholes, Butt, Giggs, anh em nhà Neville - những người thuộc thế hệ vàng của ông cách đây 15 năm đã làm được điều đó. Và bây giờ ông tin rằng đây là thời điểm thích hợp để M.U cho ra mắt lứa kế tục xứng đáng.
 
“Tôi đảm bảo rằng những cầu thủ trẻ này sẽ còn tiến xa”, Sir Alex quả quyết, “Họ đều có khát vọng muốn chứng tỏ mình và đều yêu quý Man United. Đó là tố chất cần thiết khi bạn còn trẻ và tôi thấy các học trò của mình đều có chúng. Hy vọng tất cả sẽ sớm chứng tỏ mình bởi vì M.U đang rất cần họ”.
 
Ở mùa giải vừa qua, Quỷ đỏ thành Manchester chỉ giành được Carling Cup - chiếc cúp thứ yếu tại xứ sở sương mù. Họ cũng sớm chia tay Champions Leauge ở vòng tứ kết và cũng chịu thua trước sức mạnh của Chelsea tại Premier League.

Nhật Minh
 

Đội hình già: Van der Sar (39) - Neville (35), Ferdinand (31), Vidic (28), Evra (29) - Valencia (24), Scholes (35), Flercher (26), Giggs (36) - Berbatov (29), Rooney (24). Độ tuổi trung bình: 30,1.

Đội hình trẻ: Amos (20) - Rafael (20), Evans (22), Smalling (20), Fabio (20) - Valencia (24), Gibson (22), Anderson (22), Nani (23) - Hernandez (22), Rooney (24). Độ tuổi trung bình 21,7.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN