thethaovanhoa.vn

Trang phục mùa giải 2010-11: Inter ấn tượng nhất

19/07/2010 14:46 GMT+7

Chia tay Jose Mourinho, Inter khởi đầu một triều đại mới gắn với Rafa Benitez, một chiến lược gia hàng đầu khác. Sự mới mẻ đó được thể hiện rất rõ ràng ngay từ trên trang phục thi đấu của họ mùa giải này.

(TT&VH) - Chia tay “Người đặc biệt” Jose Mourinho với hào quang rực rỡ, Inter khởi đầu một triều đại mới gắn với Rafa Benitez, một chiến lược gia hàng đầu khác. Sự mới mẻ đó được thể hiện rất rõ ràng ngay từ trên trang phục thi đấu của họ mùa giải này.

Ngay trong ngày giành Scudetto mùa giải 2009-10, trên sân Siena, các cầu thủ Inter đã giới thiệu một cách không chính thức chiếc áo sân khách họ sẽ mặc ở mùa giải 2010-11. Vẫn là màu trắng chủ đạo, nhưng không còn họa tiết hình chữ thập màu đỏ ở mùa giải 2007-08 và 2008-09, cũng như hai dải màu xanh-đen vắt ngang trước ngực ở mùa giải trước. Điểm nhấn chính cho chiếc áo sân khách của Inter mùa này là hình một con rồng màu xanh-đen uốn lượn bên sườn trái, với đầu rồng phun lửa ở phần vai trái. Thông qua hình tượng con rồng, Inter hẳn muốn chứng tỏ giấc mơ hóa rồng của họ đã thành sự thật với “cú ăn ba” kỳ diệu, đồng thời, đây cũng có thể là một chiến lược mới giúp họ tấn công sâu hơn vào thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, nơi hình ảnh con rồng rất được tôn kính.















Inter có HLV mới và trang phục cũng có nét mới - Ảnh AP
 Sự ra mắt sớm của chiếc áo sân khách khiến người hâm mộ Inter rất tò mò muốn biết chiếc áo sân nhà (trang phục chính thức) mới của nerazzurri sẽ như thế nào. Câu trả lời đã được đưa ra vào đầu tuần qua, và phần lớn những người trông đợi đã không phải thất vọng về sự mới mẻ của nó. Lần đầu tiên, những sọc dọc xanh và đen không còn phân biệt bằng những ranh giới sắc cạnh nữa, mà chúng được hòa lẫn vào nhau theo hiệu ứng nhòa mực khá lạ mắt, khiến chiếc áo trở nên mềm mại và thân thiện hơn. Cách bố trí các sọc cũng có thay đổi so với chiếc áo mùa trước. Cổ áo dạng chữ V trông khỏe khoắn hơn hẳn kiểu cổ tròn của mùa trước. Áo của thủ môn được trang trí bằng các sọc đen kiểu ngựa vằn có răng cưa từ vai xuống cánh tay (xu hướng chủ đạo năm nay), áo sân nhà có màu xám còn sân khách có màu xanh lục sáng.

Theo cảm nhận ban đầu của các interista, thông qua các diễn đàn, có không ít người coi bộ trang phục mới này là một thảm họa, nhưng dù xấu hay đẹp, thì áo mới của Inter vẫn thực sự tạo ấn tượng mạnh mẽ. Ít nhất, thông qua chiếc áo đấu, đội bóng này cũng thể hiện được tính chất tươi mới của một giai đoạn lịch sử mới, kỷ nguyên hậu Mourinho, kỷ nguyên Benitez.

Inter gây ấn tượng lớn nhất còn bởi họ dám thể hiện sự cách tân triệt để trong thiết kế, trong khi hầu hết các đội bóng khác đều chỉ thay đổi chút ít gọi là có so với những mẫu đã mặc các mùa gần đây. Trong số những đội cố gắng tạo ra một hình ảnh mới, Juventus cũng mạnh dạn đưa thêm nét răng cưa nhỏ vào những sọc dọc màu trắng-đen trong bộ trang phục sân nhà, tuy nhiên rất khó nhận biết nếu nhìn từ xa. Áo sân khách không còn mang màu xám u ám với một băng đen chạy chéo từ vai xuống như mùa trước (nhiều người tin rằng Juve thất bại mùa vừa qua vì có chiếc áo xấu xí này), mà trẻ trung với màu trắng có hai sọc dọc ziczac xanh-đỏ chạy song song trước ngực, thể hiện màu cờ Italia. Dấu ấn lá cờ Italia còn được thể hiện ở chiếc áo thủ môn, với bên vai phải màu xanh lá cây còn vai trái màu đỏ, trong khi thân áo là màu trắng. Với tên nhà tài trợ mới BetClic thay cho New Holland, áo sân khách của Juve mùa này thực sự là một bản thể hoàn toàn mới so với mùa trước.

Milan cũng đã thay nhà tài trợ chính, Fly Emirates thay cho Bwin, nhưng trang phục mới của họ không có khác biệt quá nổi bật, trừ chiếc áo phụ có màu đen và 5 sọc màu đỏ rất mảnh ở phía vạt trước. Ở chiếc áo sân nhà chính thức, các sọc đỏ-đen có kích thước khá lớn khiến chiếc áo không thực sự ưa nhìn. Áo mới của các đội Roma, Sampdoria, Genoa, Chievo hay Lazio chẳng thay đổi gì nhiều.

 

Vĩnh Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN