thethaovanhoa.vn

"Chia nước ở nơi khát cháy"

17/07/2010 10:56 GMT+7

Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt hạn hán khốc liệt nhất trong lịch sử. Cảnh đồng khô, hồ cạn, giếng kiệt nước diễn ra nhiều nơi. Nhưng chính “tình làng nghĩa xóm” chia sẻ từng gầu nước mát đã làm dịu đi cơn khát những ngày Hè khô hạn.

(TT&VH) - Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt hạn hán khốc liệt nhất trong lịch sử. Cảnh đồng khô, hồ cạn, giếng kiệt nước diễn ra nhiều nơi. Giữa cảnh thiếu nước quay quắt ấy, chính “tình làng nghĩa xóm” chia sẻ từng gầu nước mát đã làm dịu đi cơn khát những ngày Hè khô hạn.


Ông Hồng đang múc nước dự trữ để chia sẻ cho hàng xóm láng giềng
1.
Theo thống kê của Sở NN&PTNT Nghệ An, nắng hạn kéo dài và ảnh hưởng của việc cắt điện luân phiên đang làm cho khoảng 40.000 hộ dân trên toàn tỉnh Nghệ An lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Các kênh rạch, sông suối và các nguồn nước tự nhiên đang khô cạn dần, hơn khoảng 80% giếng nước trong khu vực đã cạn dòng trơ đáy, người dân sống trong tình cảnh phải chắt chiu từng giọt nước.

Theo ông Nguyễn Hữu Lực (Phó GĐ Sở NN&PTNT Nghệ An), UBND tỉnh đã có kế hoạch hỗ trợ kinh phí ở mức 50 - 70% cho người dân đào và khoan thêm giếng công cộng khu vực đã cạn nước, đối với khu vực miền núi dân cư ở xa nguồn nước không có điều kiện khoan giếng sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ xe chở nước sạch vào để đảm bảo đủ nguồn nước sạch cho bà con nhân dân (mức hỗ trợ là 50% chi phí vận chuyển ở mức tối đa 5 lít/người/ngày).

2. Tuy nhiên việc hỗ trợ đó chỉ đang thực hiện thí điểm một vài khu vực trong tỉnh cho nên bà con vẫn thiều nước sinh hoạt trầm trọng. Trong hoàn cảnh ấy, người dân phải chia nhau từng gàu nước. Hạn hán đã làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của nhân dân. Ở xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, rất nhiều gia đình giếng nước trong nhà đã cạn nguồn trơ cả đáy cho dù họ đã đào sâu xuống gần 30m, chỉ có rất ít giếng có mạch nước mới còn nước, đó là những nguồn nước hiếm hoi của cả làng. Người người thay phiên nhau đi “cõng” nước sạch về sinh hoạt.

Gia đinh bác Nguyễn Minh Hồng (xã Thanh Lĩnh) cho biết: “Do chúng tôi mới đào thêm năm ngoái sâu đến hơn 35m lại đúng mạch nước nên giếng còn có nước. Đây là nơi duy nhất để cả làng xin nước sinh hoạt, bà con tập trung múc nước từ 1-2 giờ sáng hàng ngày mà vẫn không đủ”.

Bác Hồng cho chúng tôi biết thêm: “Nhìn láng giềng chờ chực múc từng gàu nước thấy mà tội, nên tôi đã quyết định đầu tư cái máy bơm mini để phục vụ bà con bơm nước được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điện thì bị cắt thường xuyên, dùng xăng thì không đủ tiền nên muốn cũng không bơm được”.

Cùng ở xã Hồng Lĩnh, bác Lê Văn Long cho biết: “Gần một tháng nay giếng nước nhà tôi không còn một giọt nên hàng ngày cha con thay nhau đến nhà ông Hồng xin nước về. 2 giờ sáng là thay phiên nhau đến múc vì khi đó là còn dư dả nước nguồn, chứ chờ đến sáng, trưa thì cũng cạn hết. Nhiều nhà ở đây cũng như vậy”.

3. Cơn hạn hán “nắng như đổ lửa” không chỉ thiêu cháy ruộng đồng, làm cạn khô nhiều sông ngòi kênh rạch, làm đảo lộn cuộc sống của người dân miền Trung. Nhiều biện pháp đã được đưa ra, nhưng để giải quyết triệt để vấn đề chỉ có thể trông vào... ông trời. Việc không đủ nước sạch có thể kéo theo nhiều dịch bệnh như đau mắt đỏ, tiêu chảy... bùng phát trên diện rộng. Vì vậy, ngoài việc chống hạn, người dân và các cơ quan chức năng cần phải chủ động đối phó với các loại bệnh này.



Những giọt nước hiếm hoi được “chắt” ra từ vách núi - ảnh chụp ở xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An)


Đại Nghĩa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN