thethaovanhoa.vn

Những người Pháp ở New York

17/07/2010 12:29 GMT+7

Henry từng thổ lộ rằng nước Mỹ là nơi anh muốn đến, và New York là thành phố anh muốn sống. Nếu cựu tiền đạo Barcelona cảm thấy bỡ ngỡ ở trung tâm của nước Mỹ, thì một “cộng đồng thể thao” người Pháp ở đây có thể giúp anh.

(TT&VH)- Henry từng thổ lộ rằng nước Mỹ là nơi anh muốn đến, và New York là thành phố anh muốn sống. Nếu cựu tiền đạo Arsenal và Barcelona có cảm thấy bỡ ngỡ ở trung tâm của nước Mỹ, thì một “cộng đồng thể thao” người Pháp ở đây có thể giúp anh.

Đó là Youri Djorkaeff, người đồng đội của Titi trong đội hình tuyển Pháp VĐTG năm 1998, từng chơi cho chính CLB New York Red Bulls trong vòng một năm (2005-2006, đá 45 trận, ghi 2 bàn thắng).

Tony Parker là bạn thân của Henry- Ảnh Getty
Đó là anh bạn thân Tony Parker, hiện là cầu thủ bóng rổ của San Antonio Spurs và cũng là tuyển thủ của ĐT bóng rổ QG Pháp, hay là danh thủ tennis của Pháp Yannick Noah. Tóm lại, Henry có đủ “lý do” để không thấy mình cô đơn giữa nhịp sống hối hả của nước Mỹ, mà ngược lại, anh có thể bắt đầu một “kỳ nghỉ” kéo dài 3 năm với mức lương khủng khiếp có thể lên đến 80000 bảng/ tuần.


Sống ở New York, trái tim của nước Mỹ, một người yêu nhạc rap và nghiền phim của đạo diễn da màu Spike Lee (nổi tiếng với những bộ phim chống lại tệ phân biệt chủng tộc, và thể hiện một góc nhìn mở về nước Mỹ) như Henry sẽ không mất quá nhiều thời gian để thích ứng. Sống ở New York, anh có thể ra quảng trường Madison để theo dõi và cổ vũ cho Ronny Turiaf, cũng là một ngôi sao bóng rổ, chơi cho đội New York Knicks. Nếu chán, Henry có thể lái xe đến San Antonio để cổ vũ cho bạn anh, Tony Parker. Thậm chí, nếu Parker chuyển đến New Yorks thi đấu thì còn gì bằng! Tóm lại, Henry không có lý do gì để cô đơn ở New York, bởi xung quanh anh đều là những người bạn, và bản thân anh có vẻ như cũng hoàn toàn phù hợp với một thành phố là biểu tượng cho cách sống của người Mỹ.

PA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN