thethaovanhoa.vn

MLS: Vẫn chỉ là viện dưỡng lão hào nhoáng?

17/07/2010 12:16 GMT+7

Hôm thứ Ba vừa qua, tiền đạo Thierry Henry là cái tên sáng giá mới nhất cập bến MLS. Vậy đâu là nguyên nhân khiến các ngôi sao bóng đá tới một đất nước mà bóng chày và bóng rổ mới là môn thể thao được ưa chuộng nhất?

(TT&VH)- Kể từ thập niên 1970 đã có một làn sóng các tên tuổi lớn của bóng đá thế giới chọn Mỹ là nơi kết thúc sự nghiệp vinh quang của mình. Hôm thứ Ba vừa qua, tiền đạo người Pháp Thierry Henry là cái tên sáng giá mới nhất cập bến MLS. Vậy đâu là nguyên nhân khiến các ngôi sao bóng đá tới một đất nước mà bóng chày và bóng rổ mới là môn thể thao được ưa chuộng nhất?

Henry đã chính thức gia nhập Red Bulls- Ảnh Reuters
Có lẽ người mở đầu cho trào lưu tới miền đất hứa là huyền thoại người Anh George Best và vua bóng đá Pele. Giữa thập kỷ 70, Mỹ đã có vinh dự đón 2 ngôi sao sáng giá nhất của châu Âu và Nam Mỹ vào thời điểm đó. Best tới Los Angeles Aztecs ở tuổi 30 còn Pele gia nhập New York Cosmos ở tuổi 35. Cả hai rất nổi tiếng nhưng đều đã ở sườn bên kia của sự nghiệp và giải nhà nghề Mỹ - MLS - chính là nơi hoàn hảo để họ "hạ cánh". Bóng đá ở đây ít khốc liệt hơn, họ lĩnh được nhiều tiền hơn, không còn lo lắng về tương lai và đặc biệt lại trở thành ngôi sao trong con mắt người hâm mộ mới.


Ánh đèn lộng lẫy ở thành phố New York đã thu hút được sự chú ý của Henry. Anh  rời Barcelona, một CLB hàng đầu của thế giới để gia nhập New York Red Bulls. "Sự kiện này đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp cũng như cuộc đời tôi", Henry nói, "Thật vinh dự khi được chơi cho New York Red Bulls. Tôi biết khá rõ lịch sử của đội bóng này và hiện tại mục tiêu của tôi là giúp CLB lần đầu tiên đoạt chức vô địch".

Henry từng là ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới. Anh sở hữu tất cả danh hiệu cao quý mà mọi cầu thủ đều ao ước cho sự nghiệp, dù chỉ 1 trong số đó: cúp Vàng thế giới, chức vô địch châu Âu, cúp Champions League cùng hàng loạt danh hiệu khác tại La Liga và Premier League. Tuy nhiên anh đã không còn chỗ đứng tại sân Nou Camp và việc ra đi là hoàn toàn hợp lý. Thậm chí Henry vừa trải qua một kỳ World Cup tồi tệ với tư cách là đội trưởng của tuyển Pháp. Và trong biên giới nước Mỹ, tên tuổi Henry Mỹ vẫn có ảnh hưởng rộng lớn. Mùa hè năm 2007, Mỹ cũng từng đón một ngôi sao đình đám từ Tây Ban Nha, đó là David Beckham của Real Madrid tới LA Galaxy.

Tại MLS, có thể thấy khá rõ một điều, dù không còn đỉnh cao phong độ nhưng ngôi sao "xế chiều" vẫn vượt trội khá xa so với các đồng nghiệp tại Mỹ. Họ trở thành ngôi sao trong đội hình và không khó khăn nhận vai trò dẫn dắt đội bóng. Ví dụ Beckham đã từng đưa LA Galaxy tới trận chung kết MLS Cup năm 2009. Mặc dù mang lại danh tiếng và lợi nhuận cho CLB, những bản hợp đồng này đóng góp rất ít vào sự phát triển các tài năng trẻ bản địa. Nhìn lại kỳ World Cup có thể coi là thành công vừa qua, sức mạnh của đội tuyển Mỹ phần lớn nằm ở các cầu thủ đã và đang thi đấu tại nước ngoài như Landon Donovan, Clint Dempsey hay Jozy Altidore. Có lẽ, cần nhiều hơn những Donovan và ít đi những Beckham cho sự phát triển của bóng đá Mỹ trong tương lai.

Nhật Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN