thethaovanhoa.vn

Man City, mua được nên... cứ mua?

17/07/2010 11:46 GMT+7

Đội bóng nào cũng muốn bán cầu thủ cho Man City, vì họ trả giá rất cao. Những ngôi sao chưa vươn tới tầm đỉnh sẵn sàng đánh đổi cơ hội Champions League để chọn Man City, vì họ trả lương cao gấp 2-3 lần đội bóng cũ.

(TT&VH) - Vị thế giờ đây của Man City có khác gì so với 2 năm về trước, khi tỷ phủ Ả rập Sheikh Mansour vừa tìm đến? Như mùa Hè 2008, Man City sẽ bước vào mùa giải với suất dự Europa League (Cúp UEFA trước đây) và mục tiêu cao nhất là lọt vào tốp 4. Vị thế trên BXH không có nhiều thay đổi đáng kể nhưng trên TTCN thì lại khác. Ngày cuối cùng của TTCH Hè 2008, Man City đã vác vali chạy khắp châu Âu để hỏi mua cầu thủ và cuối cùng chỉ có một chữ ký đáng kể là Robinho trong khi Berbatov chỉ chọn màu đỏ Manchester. Bây giờ, đang rao bán hạ giá Robinho, tin rằng Berbatov không đủ trình độ đứng trong đội hình Man Xanh. Kỳ CN tháng 1/2009, Man City chở 100 triệu bảng sang Milano và chỉ sau vài ngày đành phải quay về vì Kaka từ chối. Bây giờ, họ thừa sức mua Kaka nếu thấy cần thiết.

Đội bóng nào cũng muốn bán cầu thủ cho Man City, vì họ trả giá rất cao (như trường hợp của Yaya Toure). Những ngôi sao chưa vươn tới tầm đỉnh sẵn sàng đánh đổi cơ hội Champions League để chọn Man City, vì họ trả lương cao gấp 2 đến 3 lần so với đội bóng cũ (như David Silva). Tóm lại, Man City giờ ở cái thế mua được. Và vì thế họ cứ mua, dù tài năng và đóng góp của những người mới đến chưa chắc bằng người cũ.

Bất hợp lý?


Man City mua sắm thả phanh, Ảnh Getty
Với giá 28 triệu bảng, cậu em Yaya của nhà Toure đương nhiên không muốn ngồi dự bị (nếu vậy, anh đã ở lại Barca). Vậy Yaya sẽ đá đâu trong đội hình chính? Anh sẽ thay của De Jong hoặc Gareth Barry ở vị trí một trong 2 tiền vệ trung tâm của sơ đồ 4-2-3-1. Barry được xem là lá phổi của Man City mùa trước và luôn đá chính ở tuyển Anh nếu lành lặn. Dù có những pha phạm lỗi thô bạo, De Jong đã góp công lớn giúp Hà Lan lọt vào CK World Cup. Trong ngắn hạn (vì Man City đặt mục tiêu phải lọt vào tốp 4 mùa tới), liệu Yaya có đóng góp hơn hẳn De Jong hoặc Barry, hai cầu thủ đã quen với môi trường Premier League và khẳng định được mình?

Chữ ký Yaya Toure vẫn mang tính hợp lý cao nhất bởi anh có thể đá tốt ở vị trí trung vệ của người anh Kolo (ngoài ra Barry có tiền sử chấn thương). Trường hợp của Jerome Boateng và Aleksandar Kolarov thì đúng là hơi khó hiểu. Vị trí sở trường của 2 tân binh này đều là hậu vệ trái. Mùa giải vừa qua, Wayne Bridge đã chơi rất tốt ở hành lang cánh trái, và thậm chí khi anh tuyên bố rút khỏi ĐTQG vì vụ Terry, người Anh đã rất lo lắng. Có lẽ giờ đây, HLV Mancini vẫn chưa thể xác định ai sẽ đá chính ở vị trí hậu vệ trái mùa tới. Nhiều khả năng, Boateng sẽ dạt sang cánh phải và nếu vậy, tại sao không đầu tư hẳn một hậu vệ phải?

Ngay cả vụ chuyển nhượng David Silva cũng không quá cần thiết dù anh là tài năng trẻ đầy triển vọng. Sự xuất hiện của Silva khiến Man City đưa ra quyết định thay lý Robinho và Bellamy, chưa kể Petrov trước đó và có thể cả Shaun Wright-Phillips sau này. Xét về kỹ thuật cá nhân và thể trạng, Silva không hơn gì Robinho. Xét về tốc độ và thể lực, anh kém xa Bellamy, Petrov và Wright-Phillips. Robinho đã khoác áo Man City 1 mùa rưỡi nếu không tính đến khoảng thời gian cho Santos mượn. Bellamy, Petrov và Wright-Phillips thì đã chơi bóng ở Anh nhiều năm, trong đó Wright-Phillips là sản phẩm của lò đào tạo. Rõ ràng, việc tin dùng Silva và loại bỏ các gương mặt trên là canh bạc rất mạo hiểm.

Man City nhiều khả năng sẽ mua tiếp Dzeko của Wolfsburg. Trong sơ đồ 4-2-3-1, vị trí thích hợp nhất của Dzeko là đá cắm. Điều đó đồng nghĩa, nếu đến Man City, anh sẽ chiếm suất của Adebayor. Liệu có nhiều sự khác biệt khi so sánh tài năng, phong cách, sở trưởng của Dzeko với Adebayor? Không hề!

Với lực lượng như mùa trước, Man City vẫn mạnh hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh suất dự Champions League như Tottenham, Liverpool, Aston Villa hay Everton. Họ không thể lọt vào tốp 4 mùa trước vì chưa định hình lối chơi và các vị trí chưa tìm thấy tiếng nói chung, điều mà Tottenham có được và cuối cùng thành công giành suất dự Champions League. Giờ đây, trong trường hợp 4 tân binh đã có và sắp có là Dzeko đi thẳng vào đội hình chính, Man City coi như thay nửa đội hình. Trong số đó, chỉ có một trí chính thức thi đấu hơn 1 năm cho Man City là thủ thành Shay Given. Adam Johnson ở vị trí tiền vệ phải thì mới thi đấu nửa mùa. Những người còn lại như Tevez, Barry, Kolo Toure, Lescott chỉ mới khoác áo Man City một mùa giải. Như vậy, Man City 2010-2011 lại phải cần thời gian không ngắn để định hình lối chơi, chiến thuật và các vị trí hiểu nhau.

Tóm lại, Man City sẽ khởi đầu mùa giải này y hệt mùa trước, với những vấn đề chẳng có gì khác biệt.

Đ.Lộc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN