thethaovanhoa.vn

Câu chuyện thể thao: Lý lẽ con tim

17/07/2010 11:13 GMT+7

Vào dự VCK U17 trong Đà Nẵng, ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ không quên “hỏi thăm” đại diện SHB.ĐN nguồn cơn trận thua bất thường trước N.Sài Gòn.

(TT&VH) - Vào dự VCK U17 trong Đà Nẵng, ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ không quên “hỏi thăm” đại diện SHB.ĐN nguồn cơn trận thua bất thường trước N.Sài Gòn.

1. Mùa này SHB.ĐN không còn vô đối, đã thua  không ít nhưng cái kiểu thua trước đội bóng đang bê bết với tinh thần bạc nhược, lối chơi rệu rã thiếu lòng tự trọng trên sân Thống Nhất đã châm ngòi cho sự bức xúc của người dân bên bờ sông Hàn.

Cũng chưa bao giờ, các cầu thủ SHB.ĐN phải nghe những lời chỉ trích nặng nề của bầu Hiển dành cho mình, và kể cả “ông tướng” Lê Huỳnh Đức. Đấy là điều chưa có trong tiền lệ, bởi bầu Hiển dù có giận tím gan cũng luôn nở nụ cười. 
SHB.ĐN có thể đá chết bỏ với người anh em HN T&T (trái), nhưng lại thua dễ dàng
đến không ngờ trước một “kẻ xa lạ” như N.SG. Ảnh: VSI

Mới đây thôi, HN.T&T đã bị SHB.ĐN đả bại trên sân Chi Lăng. Một trận đấu vô cũng quan trọng, ai ở thế ông Hiển cũng đắng lòng. Đến TGĐ Bùi Xuân Hòa cũng quỵ cả hai chân xuống ở những phút cuối trận, dù SHB.ĐN của ông thắng.

Rất may là B.BD cũng thua, thành thử đã biến hung thành cát với ông chủ 2i đội bóng cũng như lãnh đạo SHB.ĐN như ông Hòa. Ở cái thế của mình, ông Hiển có quyền, và chẳng ai làm gì được ông, buộc SHB.ĐN phải thua. Nếu hôm đó H.T&T thắng và có thêm 3 điểm, thì ông Hiển giờ đây đã có thể kê cao gối mà chờ ngày nâng chiếc Cúp vàng cho thỏa nỗi khát khao.

SHB.ĐN thắng theo kiểu mạnh được yếu thua, có thể hiểu là như vậy. Nếu đó là điểm nhấn để nói rằng SHB.ĐN đã  thoát ra khỏi bĩ cực 4 trận không biết thắng trước đó, thì chẳng nói làm gì. Nhưng, họ lại để thua trước N.Sài Gòn kiểu như thế, thì ông Hiển không sôi gan mới là lạ. Con tim thôi thúc ông nên thắng SHB.ĐN, nhưng “lý trí” đã buộc ông để 2 đứa con chứng minh mạnh được yếu thua, đã đổi lại một chén đắng ngắt ở Thống Nhất. Như thế đã công bằng với ông Hiển chưa?

Xâu chuỗi những trận đấu sau quãng nghỉ World Cup, rõ ràng SHB.ĐN đã chứng minh sự bất thường, khiến quá khứ không hay ho của đội bóng này thời chưa chuyển giao ùa về. Kể cả mối quan hệ khăng khít giữa Đà Nẵng và các đội TPHCM trước đây. Nó làm mờ nhạt không chỉ hình ảnh đội bóng, mà còn cả cái danh ông chủ của nó. Nhưng, bằng chứng đâu?

2. Và không ngoài logic suy nghĩ, ông Chủ tịch VFF đã phải “hỏi thăm” và nghi ngờ. Tất nhiên, TGĐ Công ty CP Thể thao SHB.ĐN Bùi Xuân Hòa lý giải trận thua đó chỉ là thuần túy chuyên môn!

Bên sân chơi trẻ, Chủ tịch Hỷ đã thẳng thắn thừa nhận các giải U đã sạch lắm rồi , nhưng khái niệm sạch sẽ ở 2 giải đấu đấu đỉnh cao là V-League và hạng Nhất chỉ là tương đối. Hay nói cách khác nói sạch là nói dối. Trong đó, bóng đá tình cảm không thể cầm lòng đá hết mình trước đội bóng khác sắp “chết” BTC không thể kiểm soát nổi, không thể xử lý mạnh tay vì thiếu bằng chứng.

Bằng chứng đâu? Đấy là điệp khúc muôn thuở mà các đội bắt chẹt VFF mỗi khi muốn động dao kéo vì áp lực dư luận trước những trận cầu nặng mùi. Khi các CLB làm căng, động thái mà BTC, ban Kỷ luật thường thể hiện là chấp nhận thà chịu “hèn” không xử. Họ chấp nhận kiểu lý trí thì muốn xử, nhưng con tim thì phải đập theo nhịp đập bóng đá nghiệp dư. Và thế, sự bất lực trước các trận cầu “tình thương mến thương”, thói quen sống chung với lũ đã ăn sâu trong tâm tưởng của những người tổ chức cuộc chơi.

Đấy là điều nguy hại, chẳng khác gì một sự chấp nhận yếm thế kiểu như trọng tài sai đơn thuần đó là do chuyên môn kém. Trong khi, ai cũng biết rằng một khi bộ phận lập pháp, hành pháp của VFF không đủ năng lực kiểm soát các trận đấu tình nghĩa thì các đội sẽ sẵn sàng sai lầm tư tưởng để đổ lỗi cho sai lầm chuyên môn. Chắc chắn, những trận cầu bất thường sẽ lại diễn ra theo cấp số nhân ở những vòng đấu cuối.

Con tim có lý lẽ riêng rất đáng quý nhưng thứ bóng đá tình cảm lại đang là cản lực lớn nhất của bóng đá chuyên nghiệp. Ôi, cái tình là cái chi chi!

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN