
Bó tay với Zamparini
Không ai trên thế giới này có thể hành hạ tình yêu và ước mơ của các tifosi nhiều như Maurizio Zamparini, chủ tịch của đội bóng lớn nhất đảo Sicilia.
(TT&VH)- Cách tốt nhất để trở thành một người biết nhẫn nhịn và tha thứ chính là làm một tifosi của Palermo. Không ai trên thế giới này có thể hành hạ tình yêu và ước mơ của các tifosi nhiều như Maurizio Zamparini, chủ tịch của đội bóng lớn nhất đảo Sicilia.
US Palermo có lẽ là đội bóng duy nhất ở châu Âu có chiếc áo truyền thống màu hồng. Quá mơ mộng, quá lãng mạn, đến nỗi người ta tự hỏi phải chăng chỉ vì cái màu hồng ấy mà đội bóng của Zamparini vẫn được yêu mến trên phần lớn lãnh thổ đảo Sicilia, nơi màu đen của tội phạm và bạo lực mới là chủ đạo. Cứ mỗi khi các cầu thủ Palermo bước ra sân, dường như cuộc sống lại được tô màu hồng trước mắt các cổ động viên. Nếu không phải như vậy, thì tình yêu của các tifosi Palermo đặt vào đội bóng của họ chỉ có thể thuộc một trong hai kiểu, hoặc mù quáng, hoặc hời hợt. Mù quáng đến độ luôn vui sướng bất kể Palermo tiến thoái thế nào, hời hợt đến độ không còn biết mơ ước.
Hôm 13/7, Palermo chính thức để cho tiền đạo chủ lực Edinson Cavani gia nhập Napoli, chấm dứt mọi khả năng xảy ra một vụ chuyển nhượng đáng chú ý đưa cầu thủ này đến với một đội hàng đầu châu Âu. Như vậy là, chỉ trong chưa đầy 10 ngày, Zamparini đã lạnh lùng đẩy đi hai “cục vàng” của Palermo, những tài năng trẻ mang trong mình kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ: Kjaer và Cavani. Thay vì được giữ lại để tiếp tục giúp Palermo hướng đến đấu trường Champions League, hai cầu thủ này lại phải ra đi vì lòng tham tiền của Zamparini. “Phải ra đi” chứ không phải “Được ra đi”.
Không ai có thể hành hạ tình yêu và ước mơ của các tifosi nhiều như Maurizio Zamparini- Ảnh Getty |
Khi bán trung vệ đầy tiềm năng Simon Kjaer cho Wolfsburg, Zamparini đã nói rằng ông không còn sự lựa chọn nào khác, bởi cả Kjaer và Cavani đều muốn rời Palermo để đến một đội bóng lớn hơn. Wolfsburg và Napoli là những đội lớn hơn Palermo, có tiềm lực hơn Palermo? Không hề. Nhưng chắc chắn đó là những đội bóng có tham vọng và sẵn sàng chi tiền vì tham vọng của mình hơn rất nhiều so với Palermo. Nếu Zamparini có khát vọng được thấy Palermo dự Champions League, ông sẽ không bao giờ nhượng một tài năng như Cavani cho Napoli, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Palermo, hơn nữa, lại chỉ là cho mượn.
Trong đầu của Zamparini không bao giờ có Champions League, Europa League, Scudetto hay những danh hiệu, mà chỉ là tiền, tiền và tiền. Với ông, thành công không phải là vị trí thứ mấy trên bảng xếp hạng, mà là giá trị những ngôi sao của ông có tăng lên hay không. Đó là lý do mà trước Kjaer hay Cavani, Zamparini đã luôn sẵn sàng bán đi những trụ cột Luca Toni, Barzagli hay Amauri để lấy tiền, cũng như sẵn sàng bỏ rơi những trụ cột khác như Simplicio hay Bresciano chỉ vì họ muốn ông trả thêm lương. Thay vì giữ lại những ngôi sao và bổ sung thêm những tài năng mới, Zamparini quản lý đội bóng của mình như kiểu “canh tác nông nghiệp”: gieo mạ, bán lúa. Không quan tâm đến ước mơ của người hâm mộ, không quan tâm đến khát khao thành công của các cầu thủ.
Đấy có lẽ là lý do Kjaer và Cavani đòi ra đi, là lý do để những cầu thủ trẻ khác như Pastore và Hernandez thêm nỗ lực vì một vụ chuyển nhượng dễ dàng khác vào mùa hè năm tới. Thay vì là bến đậu thành công, Palermo bây giờ chỉ là một bước đệm cho cầu thủ trẻ và là nơi an dưỡng của các lão tướng. Nếu là một tifoso của Palermo, bạn có vui không khi người thay thế cho Cavani – một tuyển thủ Uruguay vừa gây ấn tượng mạnh ở World Cup 2010, lại chỉ là Maccarone, chân sút 31 tuổi “vất vưởng” suốt mấy năm qua ở đội bóng đã xuống hạng Siena?
Vĩnh Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN