Người viết bài này chưa bao giờ là một fan của bóng đá Tây Ban Nha và không có ý định thêm vào nữa quá nhiều những lời ca ngợi, dù cũng đã có cảm giác thật sự khi xem họ "chơi bóng" theo đúng nghĩa đen của từ này.
(TT&VH)- Người viết bài này chưa bao giờ là một fan của bóng đá Tây Ban Nha và tất nhiên không có ý định thêm vào nữa quá nhiều những lời ca ngợi (theo kiểu…bỗng nhiên yêu TBN đến thế), dù cũng đã có cảm giác thật sự đủ đầy khi xem họ "chơi bóng" theo đúng nghĩa đen của từ này. Vì thế, để lý giải cho sự thành công của TBN, xin mạn phép đưa ra vài ý kiến về những đội bóng... đã không thể lên ngôi!
Brazil và những vấn đềLuôn luôn là ứng cử viên số 1 trước mọi giải đấu nhưng Vàng-Xanh của Dunga đã khác truyền thống rất nhiều. Ai cũng biết ông thầy và các học trò đã quyết tâm xây dựng lên Brazil thực dụng thế nào. Thực tế họ cũng vẫn là đối thủ cực kỳ khó bị đánh bại, gần như là đội bóng muốn thắng là thắng. Vần đề của Samba là vấn đề của 1 trận đấu, của sự bất thành trong nỗ lực đi ngược lại truyền thống của vị HLV, cũng nhưvấn đề của những cầu thủ dự bị.Ở Mandela Bay, đội bóng 5 lần vô địch đã có một hiệp đầu tuyệt hay trước khi lại…không thể hiểu nổi ở 45 phút sau đó. Chủ quan và sau đó là hoảng loạn! Sau khi Melo và Robinho có màn phối hợp vào loại đẹp nhất nhì World Cup thì Dunga có vẻ quá tự tin trong khi cần phải kết liễu đối thủ bằng 1 bàn thắng nữa.
Tây Ban Nha xứng đáng với ngôi vô địch- Ảnh Getty |
Thứ hai, lẽ ra Dunga cần phải thay Melo trước khi cầu thủ này tỏ ra mất bình tĩnh trước những cú đi bóng đầy khiêu khích của Robben. Vậy nếu vào sân thì người đó là ai? Không ai hơn cả, có chăng chỉ là Kleberson, một cầu thủ từng thất bại ở châu Âu, trong khi những ngôi sao thực sự thì không được triệu tập. Kết quả trận tứ kết thế nào đã rõ. 8 năm mà không giải quyêt được vấn đề - Brazil không thể vô địch vì không có tố chất của nhà vô địch, Dunga ra đi và để lại cuộc cách mạng dang dở cho chủ nhà của World Cup kế tiếp. Đức: Giải Oscar cho cống hiến và hy vọng cho ngày mai Là đội bóng tuyệt vời! Hấp dẫn, thuyết phục, trẻ trung nhưng đầy sức mạnh và mới lạ đến tinh khôi. Những bàn thắng, những kỷ lục và quan trọng là họ mang hình ảnh mới mẻ mà hình như là cả thế giới bóng đá đang tìm kiếm (tin tôi đi vì chẳng có ai thắng được người Anh và Argentina 4 bàn ở 2 trận liên tiếp đâu).Nhưng, thật trớ trêu, người Đức lại một lần nữa gặp nhà vô địch như ở Euro 2008, lại gặp bậc thầy. Nếu như bóng đá trẻ của nước Đức bắt đầu đoạt các danh hiệu liên tiếp thì hãy bình tĩnh và nhìn vào lò La Masia của Barca. Nói không quá, TBN đã vô địch thế giới với đội hình gồm Barcelona và phần còn lại. Hà Lan: Kẻ bại trận vĩ đại và tước hiệu “Hiệp sĩ” cho Van MarwijkRobben đến lúc này có lẽ vẫn đang ngửa mặt hỏi Chúa ở trên cao là tại sao trái bóng Jabulani lúc đó không bay cao hơn 1 chut để vượt qua cái chân tuyệt vọng của Casillas? Đó là câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời và cũng không cần phải có câu trả lời bởi tất cả đều biết: Hà Lan rất mạnh nhưng không đủ để lên đỉnh thế giới, Tây Ban Nha xứng đáng hơn và đội á quân thế giới chỉ là những”ngọn gió màu da cam”. Đó chỉ là một đội bóng gồm 2 ngôi sao đích thức (Sneijder và Robben) và những người còn lại có nhiệm vụ làm cho những trận đấu ở Nam Phi trở nên phát chán.Trong 1 kỳ World Cup mà sức ép thành tích cùng toan tính đã gần như là hình ảnh thường trực như tiếng Vuvuzela trên các khán đài thì “Hà Lan bay” trước kia lại bất ngờ không bay nữa và chỉ chạy rất thấp trên các mặt sân cỏ Nam Phi. Đó là cách chơi bóng mới thực tế của 1 HLV rất thực tế. Vậy là đã có sự thay đổi và thành công? Đúng, nhưng chỉ là chiếc huy chương bạc trên cổ mà thôi. Mà có lẽ, như thế cũng đã đủ để họ hài lòng. Bằng chứng là tước hiệu “Hiệp sĩ” cho HLV Van Marwijk, bởi thành quả với những nguyên liệu khá khiêm tốn đến vậy mà người đàn ông kiệm lời này đã làm được. Chẳng có ai xứng đáng hơn “những chú bò tót” quả cảm và đam mê kia khi mà đến Chúa cũng đã phải gật đầu mà chọn họ. Chẳng thế mà Người đã hiển hiện trong hình hài của 1 nhà tiên tri rất nhiều miệng nhưng lại luôn im lặng. Im lặng nhưng lại nói rất nhiều…và không thế sao “nhà tiên tri” lại mang cái tên của…Đức Giáo Hoàng!
Toàn Lâm (VCTV3 & Bóng đá TV)