thethaovanhoa.vn

Ẩn họa chết người trong mưa

14/07/2010 14:09 GMT+7

Dù đang mong mưa để các hồ thủy điện tích nước và chống hạn từng ngày, nhưng có thể nói chưa bao giờ người Hà Nội sợ mưa như bây giờ. Chỉ một trận mưa đầu mùa hôm qua, đã có người chết, đã có cây đổ, xe bẹp…

(TT&VH) - Dù đang mong mưa để các hồ thủy điện tích nước và chống hạn từng ngày, nhưng có thể nói chưa bao giờ người Hà Nội sợ mưa như bây giờ. Kí ức từ trận lụt kinh hoàng năm 2008 luôn ám ảnh khi nó dễ dàng được tái hiện trong mỗi trận mưa, dù không lớn. Chỉ một trận mưa đầu mùa hôm qua, đã có người chết, đã có cây đổ, xe bẹp…

Báo cáo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trận mưa sáng qua 13/7 là trận mưa lớn đầu tiên ở Hà Nội. Lượng mưa phổ biến trên 100mm; tại trung tâm Hà Nội 130mm; tại trạm đo cầu Long Biên (Hà Nội) là 158mm; tại trạm Láng (Hà Nội) 120mm. Trận mưa đã làm địa bàn thành phố xuất hiện 23 điểm ngập úng sâu từ 0,3 đến nửa mét, như Nguyễn Du, Thái Hà, Thái Thịnh, Phan Bội Châu, Phạm Ngọc Thạch, Lý Thường Kiệt, ga Hà Nội, ngã 5 Bà Triệu, Trường Chinh, Thái Hà, Nguyễn Khuyến…

Phố ngập, nước tràn vào nhà dân trong khi điện ở những khu vực thấp trũng chưa kịp cắt đã gây ra những cái chết thương tâm. Hai người phụ nữ tại một cửa hàng gas trên phố Trương Định, một sinh viên ở phố Ngọc Hà chết vì ngập nước gây rò điện trong phòng. Chưa có người chết do bị nước cuốn, nhưng người Hà Nội hiện nay không còn sốc với những dòng tin người chết do những trận mưa gây ra. Có lẽ họ đã quen hơn…


Cây đổ sập đè bẹp xe taxi 7 chỗ tại ngã tư Lý Thường Kiệt – Hàng Bài
trong trận mua hôm qua.

Cây xanh có thể đổ bất cứ lúc nào, cây càng to, càng lâu năm càng dễ đổ. Theo thống kê của Công ty Công Viên cây xanh Hà Nội, chỉ mới đầu mùa mưa bão, trong tháng 6 đã có gần 30 cây xanh trong thành phố bị đổ, trong đó có những cây cổ thụ đã sống qua hai thế kỷ. Có những cây đổ gục bất ngờ dù gió không quá mạnh, mưa không quá to. Trong tháng 7, dù chưa có thống kê đầy đủ, nhưng đã có hơn chục cây xanh bị đổ ngang như vậy. Trận mưa sáng qua, hiểm họa này càng lộ rõ. Theo ghi nhận, chỉ trong sáng qua, đã có hơn chục cây lớn đường kính từ 30 cm đến nửa mét đổ gục như cây bàng trên phố Trần Nhân Tông, những cây xà cừ lớn trên phố Bà Triệu, Thanh Xuân Bắc, ngã tư Lý Thường Kiệt – Hàng Bài… Toàn những con phố trung tâm, đông người qua lại. Tất cả những cây bị đổ này đều do bị bật gốc, trơ những bộ rễ nham nhở. Tuy nhiên, may mắn đã không có người chết do bị cây đè, do người dân “nhanh chân thoát nạn”. Như tại ngã tư Lý Thường Kiệt – Hàng Bài, theo các nhân chứng kể lại tài xế hãng taxi Hà Nội vừa dừng xe, mở cửa ra ngoài trả lại tiền thừa cho khách, thì “rầm”, cây xà cừ đường kính tới gần nửa mét ào xuống, đè bẹp nóc xe. Nếu cả tài xế và hành khách chưa ra khỏi xe thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Do đâu mà cây xanh Hà Nội lại dễ dàng đe dọa mạng sống con người đến vậy?

Ngoài yếu tố tự nhiên do cây tự mục ruỗng già nua, còn có những yếu tố khác. Nghị định 64 về Quản lý cây xanh đô thị của Chính phủ mới ban hành đã nghiêm cấm các hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, lột vỏ thân cây... Tuy nhiên, những hành vi này vẫn tái diễn đây đó. Trên khắp thành phố, hàng chục công trình đang chạy đua tiến độ. Nhiều tuyến phố nội thành được đào bới hạ cáp ngầm, lát lại vỉa hè, cống thoát nước được thay mới. Trong khi tiến hành đào bới, lát lại vỉa hè, nhiều người đoán rằng khả năng sẽ xảy ra hiện tượng chặt đứt rễ hàng loạt cây cổ thụ trên nhiều tuyến phố.

Như vậy, có thể thấy những sự cố đáng tiếc trong mùa mưa bão không chỉ do “thiên tai” mà còn do cả “nhân tai” nữa.

Thảo Vy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN