
Tiêu điểm Balotelli
Inter Milan đã chính thức tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới từ hôm 12/7 và đã có buổi tập đầu tiên. Một lần nữa, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là “ngựa chứng” Mario Balotelli.
(TT&VH)- Inter Milan đã chính thức tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới từ hôm 12/7 và đã có buổi tập đầu tiên. Một lần nữa, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là “ngựa chứng” Mario Balotelli.* Benitez: “Inter = Tây Ban Nha + Italia”Chức vô địch thế giới mà đội tuyển quê hương vừa giành được khiến nhà cầm quân mới của Inter, Rafa Benitez, hết sức hào hứng. Trong buổi họp báo đầu tiên của giai đoạn tập huấn tiền mùa giải, Benitez khẳng định ông sẽ tìm cách đưa lối chơi đầy hấp dẫn của đội tuyển Tây Ban Nha vào Inter: “Tây Ban Nha chơi bóng dựa trên khả năng kiểm soát bóng tốt và chất lượng của các cầu thủ. Tôi rất thích lối chơi đó, và nếu có thể kết hợp với phẩm chất chiến thuật của bóng đá Italia, tôi tin rằng Inter sẽ mạnh mẽ hơn nữa”. Tuy nhiên, Benitez không nói ông sẽ làm việc đó ra sao khi trong tay ông, chỉ duy nhất Sneijder là có khả năng kỹ thuật sánh ngang với các tiền vệ của đội đương kim vô địch thế giới.Ấn tượng ban đầu về Rafa Benitez ở Inter là ông dường như không chỉ thay thế tốt Mourinho trên sân bóng, mà còn không thua kém “Người đặc biệt” trong việc làm chủ phòng họp báo bằng những câu trả lời khôn ngoan mà hóm hỉnh. Tờ Gazzetta dello Sport cho biết ông “nướng” tới 10 phút của các phóng viên vào những câu tào lao, chẳng đề cập gì đến những vấn đề của đội bóng. Trong những phát ngôn của mình, Benitez cũng tạo cảm giác như Mourinho vẫn còn hiện diện: “Một kế hoạch mới, một nhà cầm quân mới và rất nhiều điều sẽ khác so với mùa trước, nhưng mục tiêu thì không đổi cho Inter. Chiến thắng và chiến thắng. Chúng tôi muốn chiến thắng từ trận đầu tiên. Tôi đã nói chuyện với Moratti, Branca, Zanetti, Cambiasso, Milito, Eto’o và Sneijder, tất cả họ đều nói với tôi cùng một thông điệp: chiến thắng và những đỉnh cao mới. Đó là tinh thần không thể để mất”.* "Ngựa chứng" Balotelli lại nổi loạn- Ảnh Getty |
Balotelli lại nổi loạnKhông còn Jose Mourinho, xem ra tiền đạo bất trị Mario Balotelli càng được dịp lộng hành ở Inter, khi mà ngay trong ngày đầu tiên tập trung, cầu thủ này đã thể hiện rõ sự vô kỷ luật của mình trước mặt nhà cầm quân mới. Balotelli đã đến buổi tập muộn 7 phút so với quy định và ra về đầu tiên, trong khi nhẽ ra phải bày tỏ sự tôn trọng đối với Benitez trong ngày đầu tiên nắm quyền của HLV người Tây Ban Nha. Sự việc này một lần nữa chứng tỏ rằng Balotelli đang tìm mọi cách phá quấy để được rời Inter, hoặc là đội bóng này phải tìm cách xoa dịu tình hình bằng một mức lương “thỏa đáng” cho anh – theo một chiến thuật cũ rích nhưng luôn hiệu quả của tay “siêu cò” Mino Raiola.Nhiều khả năng Balotelli sẽ bị bán đi, cho dù Benitez khẳng định trong buổi họp báo rằng ông vẫn muốn tiếp tục làm việc với cầu thủ này và sẽ cố gắng tìm hiểu tâm lý của cậu trò mới. Chủ tịch Moratti dường như cũng đã hết kiên nhẫn với Balotelli. Ông từng tuyên bố sẽ bán tiền đạo 20 tuổi này cách đây mấy tuần. Hiện Man City, Chelsea và M.U đang rất thèm muốn Balotelli và họ đang theo sát diễn biến ở Inter về vụ này.Nếu Inter bán Balotelli, chắc chắn họ sẽ chiêu mộ tiền vệ Javier Mascherano, người vừa tuyên bố anh muốn theo chân Benitez đến chơi bóng ở Serie A. Nếu xảy ra, đây sẽ là một chuyển biến mấu chốt của Inter trong kỷ nguyên mới của Benitez. Khi được hỏi về vấn đề này, Benitez tỏ ra khôn khéo: “Tôi không còn là một người quản lý (manager) như ở Liverpool nữa, mà ở đây, tôi chỉ là một huấn luyện viên. Tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào chuyên môn và làm việc với các cầu thủ tôi có, còn các việc khác là của đội bóng và GĐTT Branca”.Hôm qua, Inter đã tổ chức họp báo ra mắt tiền đạo Jonathan Biabiany và thủ môn Luca Castellazzi. Biabiany trở lại Inter sau một mùa giải được đồng sở hữu với Parma, trong khi Castellazzi đến theo hợp đồng chuyển nhượng tự do từ Sampdoria để thay thế Toldo, thủ môn vừa giã từ sự nghiệp.Vĩnh Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN