
Tuyển Đức đã trở về nhà
Vào 6h16 phút (giờ địa phương) sáng hôm kia, sớm hơn dự kiến 15 phút, chiếc Airbus 380 chở ĐT Đức đã hạ cánh xuống sân bay Frankfurt, sau 10 tiếng bay.
(TT&VH) - Vào 6h16 phút (giờ địa phương) sáng hôm kia, sớm hơn dự kiến 15 phút, chiếc Airbus 380 chở ĐT Đức đã hạ cánh xuống sân bay Frankfurt, sau 10 tiếng bay.
Trên thân chiếc máy bay khổng lồ của hãng hàng không Lufthansa có in dòng chữ: “Cảm ơn – Cảm ơn nước Đức”. Đội Đức đã rời Nam Phi sớm hơn thời điểm diễn ra trận chung kết ở không thể chứng kiến TBN hạ Hà Lan qua ti vi, và họ phải nhờ cơ trưởng Juergen Raps thông báo lại kết quả.
 Tuyển Đức đã có một kỳ World Cup thành công, Ảnh Getty |
Những đại diện ra đón đội Đức ở cửa B28 ngoài sảnh chờ sân bay đều là những nhân vật có máu mặt ở Frankfurt: Ông Wolfgang Mayhurber, chủ tịch Hãng Lufthansa (hãng hàng không số một châu Âu), CEO Dieter Zetsche của hãng ô tô Daimler AG, rất nổi tiếng với dòng xe Mercedes – Benz, và thị trưởng Frankfurt, bà Petra Roth.
Chỉ khổ thân các CĐV ra đón đội Đức: Có khoảng 1000 người đã phải chưng hửng ra về sau khi biết đội Đức đã lặng lẽ rời sân bay theo lối… cửa sau, bất chấp tiếng hò reo và nhạc trống vang lừng ở cửa chính sân bay. Phần lớn trong số họ đã dậy từ…4 giờ sáng để chờ đón đội Đức trở về.Sau đó, đội Đức đã chủ động xin lỗi người hâm mộ vì màn “chạy trốn” ấy: Đơn giản là vì sau khi không thể chinh phục Cúp vàng, họ không muốn có một màn ăn mừng đình đám nào.
P.A
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN