Thua, thua và lại thua. Đó là điệp khúc của Navibank.SG, kể từ sau quãng thời gian nghỉ World Cup 2010.
(TT&VH) - Thua, thua và lại thua. Đó là điệp khúc của Navibank.SG, kể từ sau quãng thời gian nghỉ World Cup 2010. Thầy trò HLV Mai Đức Chung thua ngay trên cứ địa của mình (trước M.Nam Định, vòng 16), đến trận đấu ở Thủ đô (HP.HN) và gần đây nhất là chiến bại tại Cao Lãnh (TĐCS.ĐT).Tại sao phải lấy cột mốc là “kỳ nghỉ World Cup 2010”? Bởi không lâu sau đó, khi V-League trở lại, HLV Mai Đức Chung đã lấy giải đấu tận đất Nam Phi để biện bạch cho trận thua bạc nhược với tỷ số 1 – 4, trước M.Nam Định ngay tại Thống Nhất. Theo ông Chung, cầu thủ của ông đã không đảm bảo được nền tảng thể lực, vì đã thức khuya xem World Cup quá nhiều. Mặt trái của quả bóng Jabulani là ở đấy?!Nhưng một lý do nữa, mà ông Chung đưa ra, còn nan giải hơn nhiều. Đó là hầu hết các trụ cột, từ ngoại binh đến nội binh, đều đã bỏ ngoài tai những chỉ đạo về cách tổ chức trận đấu của ông. “Họ không thèm quan tâm đến tôi nói gì và luôn làm trái ý. Cầu thủ đã không tuân thủ chiến thuật của BHL”, đó là lời ông Chung.Sau trận đấu với M.Nam Định, Navibank.SG gần như không có thời gian nghỉ ngơi, khi phải hành quân thần tốc ra Hàng Đẫy, nhận thách thức từ HP.HN. Thêm một lần phơi áo nữa. Nhưng cho đến sau trận thua TĐCS.ĐT, thì lý do ở đây là gì?!
Navibank SG (trái) bây giờ chỉ còn chờ ngày về lại giải hạng Nhất. Ảnh: Quang Nhựt
Người Navibank.SG cũng muốn thắng lắm chứ, bởi nó đồng nghĩa với tiền thưởng đính kèm. Nhưng lực của họ quá yếu và không thắng nổi chính mình, huống chi thắng người. Giả sử những bài miếng của ông Chung có hay đến mấy thì với Navibank SG cũng vậy mà thôi. Năng lực của cầu thủ Navibank.SG chỉ có thế, và họ không thể chơi thứ bóng đá ở một đẳng cấp khác. Một số cầu thủ của B. BD còn gọi HLV Mai Đức Chung là “anh May” ( nói lái đi tên họ của ông Chung ) và cho rằng HLV người Hà Nội đã quá may mắn trong chiến tích đoạt HCB V-League 2009 và lọt vào tới bán kết AFC Cup cũng trong năm này) đồng thời nhận xét sau khi tiếp quản chiếc ghế của HLV Vũ Quang Bảo, lối chơi của Navibank.SG dưới thời ông Chung chẳng có gì đặc biệt cả.HLV Mai Đức Chung và cộng sự đang mất niềm tin ghê gớm, thứ niềm tin từng là động lực khiến ông rời Hà thành vào đây. Navibank.SG đang đếm lùi ngày họ còn tồn tại ở V-League và ông Chung cũng đếm ngược quỹ thời gian tại vị. Thêm một thất bại nữa (nhiều khả năng), ông Chung sẽ lại lên… “xe ca”, quy cố hương thôi!Trước một đối thủ đang hừng hực khí thế, lại có đẳng cấp vượt trội như SHB.ĐN, quả lá quá khó cho thầy trò ông Chung. Trừ phi, có một cái phao nào đó trôi nổi từ biển Đà Nẵng vào bến Nhà Rồng, Navibank.SG mới mong thoát thân. Không ai chờ đợi một bầu không khí ảm đạm như thế, nhưng ở thế hiểm của Navibank.SG, muốn nghĩ (và mơ) khác cũng khó.
Dự đoán: 0 – 3
THẢO NGUYÊN