thethaovanhoa.vn

Thư Nam Phi: David Villa & điệp vụ giải cứu nền kinh tế

11/07/2010 11:16 GMT+7

Nỗi khắc khoải vẫn còn trên gương mặt chàng trai có tên Jose Antonio khi anh đặt chân tới Johannesburg. Anh mới chỉ lo được tiền vé máy bay từ Madrid sang đây, hết khoảng 2.000 euro (khứ hồi).

(TT&VH) - Nỗi khắc khoải vẫn còn trên gương mặt chàng trai có tên Jose Antonio khi anh đặt chân tới Johannesburg. Anh mới chỉ lo được tiền vé máy bay từ Madrid sang đây, hết khoảng 2.000 euro (khứ hồi). Còn 1.500 euro nữa để trả cho những kẻ cơ hội ở chợ đen Nam Phi, chỉ sẵn sàng bán vé xem trận chung kết với giá cắt cổ, anh chưa biết xoay ở đâu ra. Anh chờ bạn mình từ Maroc sang, cũng là một người Madrid, nhưng giàu có hơn nhờ không chịu những tác động ghê gớm của cuộc khủng hoảng kinh tế đang muốn đẩy lùi đất nước Tây Ban Nha lại khoảng chục năm.
 
Nhưng Antonio đã cực kỳ may mắn nhờ biết chắt chiu, nên mới có mặt ở Nam Phi trước thời khắc lịch sử của nền bóng đá và cả đất nước Tây Ban Nha. Chưa bao giờ người Tây Ban Nha lại có mặt trong một trận chung kết World Cup. Anh may mắn hơn hàng triệu người Tây Ban Nha khác đã và đang rất muốn sang Nam Phi nhưng trong túi giờ chỉ còn tiền mua bánh mì và phải dành dụm cho tương lai.


Các PV Phạm Tấn và Triệu Nguyên Thành với tấm thẻ tham dự đấu giá

 
Chỉ có chừng 500 người Tây Ban Nha xem đội tuyển của họ thắng Đức. Và nếu việc điều đình của các công ty du lịch ở Madrid thành công trong việc thuê máy bay chở CĐV, may ra mới có khoảng 2000 người Tây Ban Nha có mặt ở sân Soccer City đêm nay.
 
Những con số trên không phải là cuộc chiến của giữa các CĐV áo cam và áo đỏ. Nó chính là cuộc chiến của riêng người Tây Ban Nha giờ đang kỳ vọng vào đòn bẩy mang tên bóng đá để cứu rỗi tinh thần và may ra là cả nền kinh tế của đất nước này.
 
Khởi đầu chật vật ở World Cup (thua Thụy Sĩ 0-1) của thày trò Vincente Del Bosque đã làm cho đất nước Tây Ban Nha thêm u ám. Rồi chiến thắng trước Bồ Đào Nha và đặc biệt là trước Đức đã lôi hàng ngàn người ra đường nhảy múa và quên đi những lo lắng của ngày mai.
 
Thông điệp của Thủ tướng Tây Ban Nha Luis Zapatero gửi tới đội bóng sau chiến thắng trước người Đức và trước cuộc đấu với Hà Lan, là chiến thắng trong trận chung kết World Cup sẽ mang lại niềm tin cho toàn thể đất nước Tây Ban Nha.
 
Một thông điệp ngắn, nhưng sức nặng vô ngần. Cứu nền kinh tế Tây Ban Nha khỏi nguy cơ trở thành Hy Lạp thứ hai đang là bài toán mà cả châu Âu phải bóp trán. Thế thì một đội bóng có cứu nổi nó không?
 
Tìm một câu trả lời lúc này là cực khó, nếu không muốn nói là chẳng có đất nước nào chỉ nhờ ăn mừng chiến thắng trong thể thao mà vượt qua mọi thách thức. Khó, nhưng vẫn phải làm.
 
Jose Antonio bảo, anh không cần các cầu thủ phải hiểu được nỗi thống khổ của các CĐV, của người dân Tây Ban Nha. Nhưng họ, những David Villa, Xavi, Ramos không được phép “cậy” những khoản thu nhập khổng lồ mà mặc kệ niềm tin của người Tây Ban Nha bị thả nổi.
 
Thực ra, không người Tây Ban Nha nào muốn đặt thêm sức nặng lên đôi vai các cầu thủ, trong một thời điểm mà họ cần sự tập trung tối đa.
 
Trong khi nhà Vua Juan Carlos phải ở lại hoàng cung vì sức khỏe, Hoàng hậu Tây Ban Nha Sophia đã có mặt ở Durban, ghé thăm phòng thay đồ của các cầu thủ chúc mừng chiến thắng trước người Đức ở bán kết. Bà không nhắc tới những khó khăn của đất nước. Bà chỉ cảm ơn vì niềm vui mà các cầu thủ gửi về nước cho toàn thể dân tộc. Một sự động viên hơn là giao thêm một nhiệm vụ phi bóng đá.
 
Đó không phải là tất cả, nhưng nó có thể là chất xúc tác để Tây Ban Nha vốn đang có nhiều ưu thế hơn để chiến thắng trước Hà Lan, một đội bóng cũng đến từ quốc gia có nền quân chủ lập hiến.
 
Người trị vì vương quốc Hà Lan là Hoàng hậu Beatrix. Màu cam không phải màu lá quốc kỳ. Nó là màu của hoàng gia. Một tình yêu vĩ đại. Nhưng chiến thắng và niềm vui chỉ có một. Có lẽ sẽ không dành cho màu cam, dù cho người Hà Lan (thế hệ HLV Cruyff, Rijkaard) đã có những ảnh hưởng lớn tới triết lý chơi bóng của Barcelona, trong suốt 3 năm qua đã trở thành triết lý và chìa khóa mở ra các đỉnh cao vinh quang cho Tây Ban Nha.
 
 Phạm Tấn
 

17,5 triệu cho trận chung kết!

Đó sẽ là giá trị giải thưởng dành cho người thắng cuộc trong chương trình Vua dự đoán trận chung kết World Cup 2010 giữa Hà Lan và Tây Ban Nha, do X-men tài trợ. Càng nhắn nhiều tin, khả năng chiến thắng sẽ càng cao và người chơi sẽ được nhắn tới phút thứ 80 của trận đấu.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN