Được vinh dự bắt trận chung kết World Cup 2010, trọng tài Howard Webb và các trợ lý khẳng định sẽ nỗ lực để điều khiển tốt nhất trận đấu lịch sử của cả Hà Lan lẫn Tây Ban Nha.
(TT&VH Online) - Được vinh dự bắt trận chung kết World Cup 2010, trọng tài Howard Webb và các trợ lý khẳng định sẽ nỗ lực để điều khiển tốt nhất trận đấu lịch sử của cả Hà Lan lẫn Tây Ban Nha.
Tổ trọng tài bắt chính trận chung kết trong cuộc họp báo - Ảnh AP
Sau cựu trọng tài Jack Taylor, lần đầu tiên từ năm 1974, mới lại có một "vua áo đen" người Anh được vinh dự bắt chính trận đấu quan trọng nhất của World Cup 2010. Tổ trọng tài Anh bao gồm Howard Webb cùng hai trợ lý khác là Darren Cann và Michael Mullarkey đã được FIFA tin tưởng vào giao cho trọng trách điều khiển trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha sẽ diễn ra tại sân vận động Soccer City tại thành phố Johannesburg .
Trước vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp cầm còi của mình, trọng tài nổi tiếng nhất của Premier League hiện nay đã không giấu nổi sự phấn khích cũng như cảm nhận được trách nhiệm khá nặng nề ở phía trước.
"Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì được chọn để điều khiển trận đấu chính trận đấu quan trọng này. Đây là một vinh dự cũng như một đặc ân không gì có thể sánh bằng đối với bất cứ một trọng tài nào". Howard Webb nói trong cuộc họp báo. "Chúng tôi tự hào vì được đại diện cho bóng đá Anh, FIFA cũng như toàn bộ các tổ trọng tài đã làm việc tại World Cup 2010. Đây sẽ là cơ hội lớn để chúng tôi có thể cho mọi người trên toàn thế giới thấy được khả năng cũng chất lượng của các trọng tài nước Anh."
"Đây là World Cup, một giải đấu danh tiếng nhất của thế giới và chúng tôi hiểu được tầm quan trọng cũng như cần phải dành tất cả sự tập trung cho trận đấu này. Chúng tôi sẽ cố gắng để có thể sử dụng tất cả những kinh nghiệm đã có trong những trận đấu lớn để áp dụng vào trận chung kết lịch sử này."
Cùng chung niềm tự hào với Webb, hai trợ lý của trọng tài 38 tuổi này cũng tỏ ra khá phấn khích với vinh dự mà FIFA trao tặng. "Khi FIFA công bố việc chúng tôi không được chọn ở các trận đấu tứ kết và bán kết, cả ba chúng tôi đã tự hỏi không hiểu điều gì đã xảy ra," Michael Mullarkey, một trong hai trợ lý tiết lộ. Còn Darren Cann, trợ lý còn lại cho biết: "Khi được biết mình sẽ điều khiển trận chung kết, chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Còn nhớ tại World Cup 2006, khi đó tôi còn ở nhà theo dõi các trận đấu qua TV, chưa khi nào tôi nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để có thể tham dự trận chung kết."
Tính đến thời điểm hiện tại, tổ trọng tài người Anh đã điều khiển 3 trận đấu từ đầu giải với trận thứ nhất là Tây Ban Nha - Thụy Sĩ ở vòng bảng, tiếp đó là trận Slovakia - Italia (cũng ở vòng bảng) trước khi bắt chính trận đấu giữa Brazil và Chile ở vòng 1/8.
Điều đặc biệt với Howard Webb và 2 trợ lý của ông là họ sẽ được điều khiển một trận chung kết mang tính lịch sử bởi cả hai đội bóng có tên trong trận đấu cuối là Hà Lan và Tây Ban Nha đều chưa một lần được vinh danh ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
Nhật Quang (Tổng hợp)