Đúng như lời Thủ tướng Jose Luis Zapatero đã nói, "kết quả này (thắng lợi 1-0 trước Đức - TTVH) là nguồn hạnh phúc lan tỏa khắp đất nước".
(TT&VH) -
Đúng như lời Thủ tướng Jose Luis Zapatero đã nói, "kết quả này (thắng lợi 1-0 trước Đức - TTVH) là nguồn hạnh phúc lan tỏa khắp đất nước", cả TBN đang phát sốt vì chiến tích lần đầu lọt vào trận Chung kết World Cup. Xin nhắc lại, cả TBN!Ở phần lớn các quốc gia khác, việc người dân cả nước đổ ra đường ăn mừng sau một thắng lợi quan trọng của đội tuyển quốc gia là một cái gì đó hết sức bình thường. Đó chỉ đơn giản là một cơ hội tốt để họ cùng thể hiện tinh thần dân tộc, lòng yêu nước và sự đoàn kết. Người Hà Lan đã ăn mừng chiến thắng trước Uruguay theo cách như thế, và bạn cũng có thể hình dung ra những màn ăn mừng tương tự ở các quốc gia khác trong những tình huống tương tự.
 Thành công của ĐT Tây Ban Nha là chất keo hàn gắn cả dân tộc, Ảnh Getty |
Nhưng xét trong hoàn cảnh lịch sử đương đại của TBN, và trong sự thật là quốc gia nằm trên bán đảo Iberia này từ lâu đã bị chia cắt nặng nề - về chính trị, ngôn ngữ, sắc tộc - thành những khu tự trị hay bán tự trị, được thấy người dân từ khắp mọi miền của đất nước này đứng bên nhau và cùng hát ca để cổ vũ cho chiến thắng của "La Roja" thực sự là một khoảnh khắc gây xúc động, và rất hiếm có.
TBN 2010 không phải là một đội tuyển thực sự "đa sắc tộc". Trong đội hình xuất phát của TBN ở trận gặp Đức, có tới 7 người xuất thân từ lò đào tạo của Barca hoặc sắp sửa là người của Barca, trong đó trừ David Villa (Asturias) và Iniesta (La Mancha), cả 5 người còn lại đều là dân Catalunya chính gốc. Ba trong số bốn người không Barca còn lại đều thuộc về biên chế của Real Madrid, trong đó có một người Madrid (Casillas), một người Andalucia (Sergio Ramos) và một người Basque (Xabi Alonso). Người duy nhất không chơi cho Barca hay Real là hậu vệ trái Capdevila, và anh này, hiện đang khoác áo Villarreal, thực chất là một người gốc Catalunya. Và vì thế, được thấy những người dân thuộc mọi ngõ ngách của TBN đứng dưới một lá cờ và tung hô một đội tuyển gồm phần lớn là người Catalunya như là những người hùng dân tộc thực sự là một điều hết sức thú vị.
Thú vị hơn nữa là việc ngay cả báo chí Madrid cũng đang xem Carles Puyol, đội trưởng của "đại kình địch" Barca, như một người hùng. Tờ AS, một tờ báo có trụ sở ở Madrid và bao lâu nay chỉ nói tốt về Real và chuyên nói xấu về Barca, thậm chí còn đi xa hơn khi giật dòng ít "¡Visca España!" sau chiến thắng lịch sử của TBN. Sẽ chẳng có gì là bất thường nếu từ "Visca" không thuộc về tiếng Catalunya; lẽ thường, họ có thể dùng từ "Viva" (tiếng Castilla) là ổn. Rõ ràng, những thành công liên tiếp của đội tuyển TBN trong mấy năm qua đang biến họ thành một đại sứ của hòa bình và hòa hợp, một người có thể hàn gắn những nứt vỡ trong mối quan hệ phức tạp giữa các vùng miền trong một quốc gia cũng cực kỳ phức tạp như TBN. Đó là điều mà ngay cả những chính trị gia giỏi nhất cũng không bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể làm được.
Và đêm 11 tới đây, cả TBN sẽ lại cùng đứng bên nhau để cùng cổ vũ cho đội tuyển có biệt danh "La Seleccion". Đội tuyển của họ.
Lam Giang