
Văn hóa toàn cảnh: Trở lại
Mỗi quãng nghỉ tựa như một liều tăng lực để khi trở lại nghệ thuật đủ sức lên tiếng. Bởi không ai có sức chạy đường dài trong sáng tạo.
(TT&VH Cuối tuần) - Mỗi quãng nghỉ tựa như một liều tăng lực để khi trở lại nghệ thuật đủ sức lên tiếng. Bởi không ai có sức chạy đường dài trong sáng tạo.
Quãng thời gian độ hai năm trở lại đây, các tác phẩm của nhà viết kịch người Na Uy Henrik Ibsen được biết đến nhiều hơn tại Việt Nam qua các bản dựng Nhà búp bê, Hedda Gabler, Brand,... Tuần qua Con vịt trời, cũng là một trong những kiệt tác Ibsen, vừa ra mắt công chúng Hà Nội qua bản dựng của đạo diễn NSND Lê Hùng và diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam. Bản dựng Con vịt trời lần này vừa mang âm hưởng giai cấp của Lỗ Tấn lại vừa mang lý tưởng sự thật của Ibsen. Vở được công diễn đợt đầu từ ngày 3 đến 5/7 tại Nhà hát Kịch Việt Nam, Hà Nội, chính thức bán vé vào giữa tháng 7/2010, sau khi World Cup 2010 kết thúc. Sau vở kinh điển Brand, loại kịch vẫn còn rất khó hiểu với công chúng ở ta, NSND Lê Hùng vẫn quyết tâm dựng Con vịt trời, bởi ông coi kịch kinh điển như đối thoại của sân khấu Việt với thế giới. Liệu sau những cuộc đối thoại này, sân khấu Việt có mặc được tấm áo “đẳng cấp” hơn?
Nghỉ diễn đã 30 năm nay, cặp Thanh Bạch – Bạch Lê, đôi nghệ sĩ nổi tiếng của sân khấu Minh Tơ trước năm 1975 qua nhiều vở Hồ quảng, sẽ trở lại trong chương trình Gìn vàng giữ ngọc, do Vũ Minh làm tổng đạo diễn, vào các ngày 23, 24, 25, 28, 29/7 và 1/8, tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM) cho thấy sức hồi sinh ngày càng mạnh của sân khấu cải lương. Gìn vàng giữ ngọc là chương trình cải lương tuồng cổ với hai kịch bản nổi tiếng Câu thơ yên ngựa (tác giả Hoàng Yến - Thùy Linh – Ngọc Văn – Thanh Tòng) và Đào Tam Xuân báo phu cừu (tác giả Minh Tơ – Thanh Tòng) với sự góp mặt của các diễn viên thuộc dòng họ Bầu Thắng – Minh Tơ trình diễn. Nghệ thuật hàn lâm ở ta đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhất là những năm gần đây khán giả yêu loại hình này được thưởng thức khá nhiều các đêm nhạc của các nghệ sĩ cũng như dàn nhạc nổi tiếng thế giới ngay trên đất Việt. Nằm trong khuôn khổ Năm Ðức ở Việt Nam 2010, 12 nghệ sĩ cello của Dàn nhạc giao hưởng Berlin sẽ mang đến cho khán thính giả TP.HCM một nhạc của sự cách tân, chói sáng, hài hước với 14 tác phẩm nổi tiếng của những nhà soạn nhạc lừng danh, vào 20h ngày 11/7 tại Nhà hát TP.HCM. Trước đó hai ngày (9/7), Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) có đêm diễn tôn vinh những tác giả trẻ trong lĩnh vực nhạc hàn lâm, gồm: Vũ Việt Anh, Nguyễn Mạnh Duy Linh, Ðỗ Kiên Cường và Trần Ðinh Lăng. Chương trình giới thiệu các tác phẩm hòa nhạc của bốn tác giả: L’indochine soạn cho piano của Vũ Việt Anh; Fragile soạn cho violin, cello và piano và 6 Preludes soạn cho piano của Nguyễn Mạnh Duy Linh; Về làng soạn cho violin, cello và piano của Ðỗ Kiên Cường và Trôi soạn cho trumpet, vibraphone, xylophone, bass drum của Trần Ðinh Lăng. Đây là những hạt giống đẹp trong nền âm nhạc cổ điển của ta hiện nay, sau một thời gian tu nghiệp tại nước ngoài, đã trở về Việt Nam để góp sức làm “một chút gì đó” cho nền âm nhạc hàn lâm nước nhà.
Nghệ thuật thứ bảy Việt Nam hiện được liệt vào hàng “kém phát triển”. Lý do “chậm chạp” thì nhiều lắm. Nhưng lỗi lớn nhất chính là sự thụ động của những người làm nghề trong việc tìm kiếm cơ hội làm phim cũng như cơ hội tiếp cận với đời sống điện ảnh thế giới và khu vực. Bằng chứng là tại Hội thảo điện ảnh Đông Nam Á thường niên lần 6 vừa diễn ra tại TP.HCM từ ngày 1 đến 4/7 vừa qua không thấy các nhà nghiên cứu điện ảnh Việt Nam cũng như nhiều nhà làm phim Việt Nam có mặt. Các vấn đề mà hội thảo đưa ra rất đa dạng, có lịch sử về điện ảnh, lịch sử về các phương tiện phát hành điện ảnh, lịch sử các hãng phim châu Á, điện ảnh và vấn đề di dân... Hội thảo đã cho những người tham dự một cái nhìn khá toàn diện về điện ảnh Đông Nam Á, cả lý thuyết và thực tiễn. Có vẻ nhiều nhà làm điện ảnh ở ta không cần trang bị “cái nhìn mang tầm quốc tế” thì phải?Nghệ thuật tổ chức các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam đã lên đến đẳng cấp thế giới chăng? Tuần qua đoàn đại diện của tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ - Miss Universe Organization (MUO) đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam để khởi động cho việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2011. MUO đã chính thức ngỏ lời mời UBND Tỉnh Khánh Hòa cùng Công ty cổ phần Hoàn Vũ đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2011. Đây sẽ là một hoạt động quy mô nhằm kỷ niệm 60 năm thành lập tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ. Điều đáng nói là lần này chúng ta sẽ không phải bỏ 15 triệu USD ra để mua bản quyền Miss Universe nữa, không những thế tất cả chi phí tổ chức cũng sẽ do MUO bỏ ra bởi chúng ta… được mời.
Đoàn làm phim 3D đầu tiên của Việt Nam ra mắt
Thuật lại câu chuyện về một nhà văn chuyên viết truyện bạo lực trên mạng, bị một nhóm ma tuổi teen siêu quậy để rồi phát hiện ra bí mật của những đứa bé đáng thương trong đó có con trai mình bằng thể loại hài hước, kinh dị với định dạng 3D, đạo diễn Lê Bảo Trung và hãng phim Thiên Ngân chuẩn bị khởi quay bộ phim 3D made in Vietnam đầu tiên. Bộ phim này có số tiền đầu tư là 1 triệu USD, hợp tác với Digital Magic (Hong Kong) với sự tham gia của các diễn viên Hoài Linh, ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, Vĩnh Thuyên Kim, Trương Quỳnh Anh, Tim…, khởi quay từ 10/7/2010. Đây chính là “bom tấn” mà Thiên Ngân sẽ “dội” vào thị trường phim Tết 2011.
Bàn Phím
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN