Ở một khía cạnh nào đó, dường như Van Bronckhorst đang bị lãng quên.
(TT&VH Online) - Những ngày này, khi mở những trang báo thể thao, bạn sẽ đọc được cả tá bài viết nói về Sneijder, Robben, Villa hay Xavi. Cũng đúng, họ đều là những cầu thủ quan trọng và phong độ của họ sẽ quyết định đến số phận ở trận chung kết ngày Chủ nhật tới đây. Ở một khía cạnh nào đó, dường như Van Bronckhorst đang bị lãng quên.
Thủ quân của Hà Lan vừa mới có một bàn thắng để đời ở trận bán kết với Uruguay. Với pha lập công đó, một cú sút như quả tạc đạn từ cái chân trái sở trường đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới, đã khiến cho Van Bronckhorst được báo chí nhắc đến khá nhiều. Nhưng nếu nhắc đến anh đơn giản chỉ vì một bàn thắng đẹp thì cũng không đủ để nói về chàng thủ quân đã bước sang tuổi "băm" này. Trong màu áo của ĐT Hà Lan, nhiệm vụ của Van
Bronckhorst đang là cầu thủ cày ải nhiều nhất trong thành phần của ĐT Hà Lan - Ảnh Getty
Bronckhorst không phải chỉ là ghi những bàn thắng đẹp bởi vai trò thực sự của anh còn nổi trội hơn rất nhiều.

Trong thành phần của ĐT Hà Lan, Van Bronckhorst không phải là cầu thủ quan trọng nhất. Vị trí của anh là chỉ là một hậu vệ cánh. Nếu nói về vai trò thủ lĩnh, Bommel được đánh giá cao hơn bởi tiền vệ của Bayern Munich mới là ông chủ của khu trung tuyến. Nếu nói về nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi, không cầu thủ nào của Hà Lan có thể vượt qua được Sneijder. Không chỉ là một "số 10", tiền vệ của Inter còn là nguồn sản xuất bàn thắng cho cả đội (ghi 5 trong số 13 bàn thắng). Nhưng Bert van Marwijk vẫn quyết định chọn Van Bronckhorst để trao cho anh chiếc băng đội trưởng và lý do chắc chắn không phải bởi trong đội hình hình thức, cựu hậu vệ của Barcelona là cầu thủ nhiều tuổi nhất (35 tuổi).
Bronckhorst đã "dối già" được 3 năm kể từ khi anh rời Barcelona về chơi bóng cho Feyenoord. Nhưng ngay cả khi chỉ chơi ở giải VĐQG Hà Lan, Bronckhorst vẫn giữ được đẳng cấp của mình. Xông xáo bên cánh trái, lên công xuống thủ đều đặn và luôn sở hữu những cú sút xa bằng chân trái mang thương hiệu, lão tướng 35 tuổi luôn khiến cho bao đối thủ phải nể. Nhưng sự điềm tĩnh của một cầu thủ luôn hoạt động như một chú ong thợ đã giúp cho Bronckhorst chiếm trọn niềm tin của Marwijk. Không tạo ra tai tiếng, luôn bình tĩnh trước mọi biến cố và điều quan trọng là luôn có một cái đầu rất "lạnh" nhưng đầy tỉnh táo, Bronckhorst xứng đáng với vai trò của một thủ lĩnh tinh thần.
Tại World Cup lần này, với 444 đường chuyền, thủ quân 35 tuổi này là người chuyền bóng nhiều nhất trong số các cầu thủ Hà Lan. Chơi đủ cả 6 trận, số phút Bronckhorst có mặt trên sân là 540 phút. Trong thành phần của ĐT Hà Lan, chỉ có 3 cầu thủ khác là thủ thành Stekelenburg, tiền vệ Bommel và hậu vệ Heitinga là chơi nhiều như anh. Với sự tham gia của Bronckhorst, sức tấn công từ cánh trái cũng vượt trội so với cánh phải (20 -15).
Để hạn chế khả năng lên tham gia tấn công Bronckhorst, chắc chắn Del Bosque phải chỉ đạo các học trò của mình khoét sâu vào hành lang cánh trái của Hà Lan. Trong trận đấu với Đức, khả năng quấy đảo của Pedro đã khiến cho Lahm không thể dâng cao và hỗ trợ tấn công. Thủ quân của Mannschaft đã không thể bắt chết được Pedro dẫn đến thất bại của tuyển Đức. Trong trận chung kết tới, Bosque khẳng định sẽ vẫn dùng Pedro và mục đích của ông sẽ vẫn là xoáy vào hành lang trái mà Bronckhorst đang trấn giữ. Khó khăn sẽ lại đè nặng hơn cho thủ quân của Hà Lan bởi anh sẽ phải dùng kinh nghiệm để đối mặt với sức trẻ của một cầu thủ mới 23 tuổi.
Hãy cứ chiến đấu hết mình như anh đã từng chiến đấu, Bronckhorst vẫn có thể mang về những điều kì diệu cho những "Cơn lốc màu Da Cam".
Nhật Quang