
Hoan hô bóng đá Việt Nam
Vòng chung kết giải bóng đá thế giới vừa kết thúc tại Nam Phi, đội tuyển VN đã giành chức Á quân. Đọc những thông tin này ắt hẳn nhiều người cho rằng đây là tin “cá tháng Tư”.
(TT&VH cuối tuần) - Vòng chung kết giải bóng đá thế giới vừa kết thúc tại Nam Phi, đội tuyển VN đã giành chức Á quân. Đọc những thông tin này ắt hẳn nhiều người cho rằng đây là tin “cá tháng Tư” chứ làm gì có chuyện động trời ấy ? Nhưng lúc này đang giữa tháng 7 chứ có phải tháng 4 đâu mà có cá? Quả thật đội tuyển VN vừa giành ngôi á quân sau khi thua tuyển Brazil 0-1 ở trận chung kết. Chỉ có điều khác với vòng chung kết World Cup mà hàng triệu người trên khắp hành tinh đang theo dõi. Đây là giải bóng đá thế giới 6 người cũng vừa diễn ra vào đầu tháng 7 trên sân vận động Loftus Versfeld thuộc TP Pretoria, Nam Phi.Tham dự giải này cũng có đầy đủ các anh tài thế giới như Brazil, Argentina, Mỹ, Nam Phi.. và đội VN đã lần thứ 2 giành ngôi á quân. Giải năm 2009 diễn ra trên sân Old Trafford, đội VN do Team Horison (Hà Nội làm nòng cốt) lần đầu tiên tham dự đã giành Cúp bạc. Năm nay, đội tuyển VN (Quang Huy Mobile làm nòng cốt) tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vị này tại Nam Phi. Một tràng pháo tay hoan hô bóng đá VN khi 2 năm liền giành chức Á quân thế giới. Điều đáng nói, cả 2 chức Á quân này đều do các đội bóng phong trào tự phát giành được. Nó không nằm trong quy hoạch của VFF. Xem ra, bóng đá tự phát ở ta lại sán lạn hơn khi có bàn tay VFF tham gia.Giải bóng đá V-League hằng năm do VFF lèo lái có lẽ còn khuya mới dám nghĩ tới việc có mặt ở vòng chung kết World Cup. Không đem chuông đi đấm được xứ người đã đành, trong nước “gà cùng một mẹ” còn đá nhau chí chóe. Chẳng nói đâu xa, tại vòng 16 và 17 V- League vừa diễn ra, nạn bạo lực sân cỏ lại ập tới khủng khiếp. Không chỉ cầu thủ đá nhau lên bờ, xuống ruộng, mà khán giả còn "đổ thêm dầu vào lửa".Sân Hải Phòng vừa bị VFF phạt tiền vì cảnh hỗn độn ở vòng 16 thì vòng 17 người ta tiếp tục dùng “củ đậu bay” để dằn mặt các nhà tổ chức. Sân Đồng Tháp khán giả không chỉ ném bất cứ thứ gì ném được xuống sân uy hiếp trọng tài, đội khách mà sau trận đấu, người xem còn bao vây, lục soát từng chiếc xe từ sân bóng ra, để tóm cổ trọng tài mà trừng trị. May là các vị “vua sân cỏ” đã học được phép độn thổ để thoát thân.Bấy nhiêu thôi đã khiến người hâm mộ cứ nghĩ tới V-League đủ rùng mình. VFF lo đối phó với nạn bạo lực còn không xong, đầu óc đâu nghĩ đến chuyên môn ?
Đỗ Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN