
Tiểu phẩm: Mưa mùa World Cup
Chờ mãi, mong mãi mới lại có mưa. Mưa tràn trề trên những cánh đồng, mưa làm ngập những lối đi trong làng.
(TT&VH cuối tuần) - Chờ mãi, mong mãi mới lại có mưa. Mưa tràn trề trên những cánh đồng, mưa làm ngập những lối đi trong làng.Đêm qua, làng Hạ có chuyện. Anh Chuyên, VĐV chạy việt dã không chuyên đã bắt được một tên trộm. Tên trộm này đã mò vào nhà bà Tính toan vơ vét thì bị bà phát hiện và la toáng lên. Nó chạy và kéo theo một đám trung niên truy đuổi. Trong số những người đuổi bắt có anh Chuyên. Anh này tuy là một vận động viên toàn về đích thứ 15 ở các cuộc thi tỉnh nhưng về khoản sức bền thì anh ăn đứt nhiều người, ví dụ như tên trộm này chẳng hạn. Y chạy vào một ngõ sâu tối đen và ngập nước mưa khiến các trung niên tụt lại hết, chỉ anh Chuyên bám theo. Chạy được 500m, tên trộm lảo đảo như say rượu và anh Chuyên dễ dàng tóm gọn. Anh dùng ngay cái dây quấn quanh bụng y để trói y rồi dong ra đường lớn, nơi các trung niên đang bàn tán về kết quả cuộc rượt đuổi. Khi tra hỏi, tên trộm khai là vì cá độ World Cup mà y “cạn két”, phải đi ăn trộm để có tiền đánh tiếp.Chiến công này khiến danh tiếng của anh Chuyên nổi như cồn còn ông Bích, trưởng thôn rất tự ái. Khi anh Chuyên bắt trộm, ông đã không có mặt. Ông đã quá mệt mỏi vì theo dõi hết các trận đấu, được đêm mưa mát mẻ, sao không ngủ cho lại sức để… theo dõi tiếp. Người trong thôn đàm tiếu vì ông đã… không hoàn thành nhiệm vụ trưởng thôn, suýt gây hậu quả nghiêm trọng.Đêm nay ông quyết tuần đêm để gỡ tiếng.Hơn 3 giờ sáng, ông cầm một cây gậy, lặng lẽ đi theo con đường chính của xóm. Dưới ánh trăng nhạt, ông thấy một người vai vác đòn gánh, đầu đòn là một mớ những dây thừng. Người này đi sát vào hàng rào chè mạn, như muốn trốn tránh. Ông quát: “Ai?”. Người đó không nói gì. Ông nhảy tới quất luôn 3 gậy. Người đó la lên: “Tôi đây, xin đừng đánh, tôi xin nói hết”. Ông Bích dùng đoạn dây ni-lông mang sẵn, trói người đó lại rồi giải về trụ sở thôn, giao cho trưởng công an tra hỏi. Cùng với trưởng công an xóm, đã có khá nhiều người tụ tập. Người đó trình giấy tờ và khai: “Em là người thôn bên cạnh. Vì thôn em mất điện nên em đến thôn các bác xem nhờ trận đấu lúc 1h30. Em mang theo đòn gánh và dây thừng để sau khi tan trận thì ra ga đón tàu 4 giờ, xem có ai thuê gánh hàng hóa kiếm ít tiền để… vui cùng World Cup chứ có làm gì sai. Anh nào lúc nãy đánh em mấy gậy đau quá”. Trưởng công an hỏi: “Đi xem World Cup sao khi người ta hỏi lại nép vào hàng rào?” “Dạ, tại vì đường có vũng nước mưa to và sâu quá nên em phải đi men hàng rào để khỏi thụt”.Ông Bích lặng người, lùi vào bóng tối. Ông hàng xóm nhà anh Chuyên cười lớn: “Cái ông Bích này, thấy người ta bắt trộm cũng… chạy theo thành tích. Kẻ trộm không bắt lại bắt thầy tu”.Chuyện ông Bích bắt trộm lan khắp làng. Ai cũng buồn cười.
Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN