thethaovanhoa.vn

Sức mạnh của TBN: Chiều sâu đội ngũ

09/07/2010 12:04 GMT+7

TBN có lẽ là đội tuyển duy nhất ở World Cup này, mà có lẽ cũng là duy nhất trên thế giới này, sở hữu tới 3 thủ môn đủ sức có mặt trong đội hình xuất phát của mọi đội bóng.

(TT&VH) - David Silva đến TBN với một suất cứng trong đội hình xuất phát, và đúng là anh đã được đá chính ở trận ra quân gặp Thụy Sỹ trước khi bị thay bằng Torres trong hiệp 2 trận ấy. Mãi cho tới hiệp 2 trận gặp Đức, tiền vệ mới chuyển sang Valencia mới lại được tung vào sân.

Jesus Navas bất ngờ được Del Bosque tung vào sân trong hiệp 2 trận gặp Thụy Sỹ. Anh chơi tích cực và gây được ấn tượng tốt với Del Bosque tới mức ông quyết định dùng anh trong cả 90 phút của trận gặp Honduras. Nhưng từ sau trận đó, cầu thủ chạy cánh của Sevilla "biến mất" hoàn toàn và tới giờ vẫn chưa được vào sân thêm một phút nào.


Tây Ban Nha là đội bóng có chiều sâu đội ngũ, Ảnh Getty
Trận đấu ở vòng 1/8 với Bồ Đào Nha, Fernando Llrorente lần đầu được Del Bosque cho thử sức ở World Cup. Tiền đạo to lớn của Bilbao đã chơi cực hay trong những phút có mặt trên sân, đè bẹp và hất tung hàng thủ cứng như đá của người Bồ và mở ra vô số khoảng trống cho những Xavi, Iniesta, Villa khai thác. Ai cũng nghĩ Llorente rồi đây sẽ luôn là một sự lựa chọn đầu tiên khi TBN bế tắc, thậm chí còn nhiều người còn kêu gọi cho anh được đá chính thay Torres. Nhưng sự thật là từ đó tới nay, Llorente vẫn chưa một lần được Del Bosque sử dụng lại.

Trận gặp Đức đêm trước, Del Bosque bất ngờ gạt Torres ra khỏi đội hình xuấp phát. Người được ông lựa chọn thay cho chân sút của Liverpool không phải là Llorente, không phải Cesc Fabregas, cũng chẳng phải David Silva, mà lại là tiền vệ trẻ Pedro. Sự thay đổi ấy khiến người Đức bất ngờ, và quan trọng là giúp cho lối chơi của TBN trở nên thanh thoát hẳn lên. Xin nhắc lại là trước khi được đá chính ở trận đấu sống còn này, tổng thời gian có mặt trên sân của Pedro chỉ là 30 phút, và tất nhiên là anh luôn vào sân từ băng ghế dự bị khi thời gian đã trôi về cuối.

Một vài ví dụ kể trên là đủ để nói lên rằng Del Bosque là một người rất linh hoạt trong chuyện thay người. Trừ trận gặp Thụy Sỹ, gần như tất cả những sự thay đổi của Del Bosque đều mang lại hiệu quả cao, như thể ông đang có trong tay một chiếc đũa thần vậy!

Tuy nhiên, cũng từ những ví dụ trên, ta có thể thấy Del Bosque là người may mắn đến thế nào. Ừ thì cứ cho là ông luôn nhận ra được vấn đề nằm ở đâu và cần thay đổi những gì, nhưng nếu những người vào sân không thể hiện được như những gì ông muốn thì tất cả những thay đổi đều trở thành vô nghĩa. Sự khác biệt lớn nhất giữa TBN với phần còn lại, kể cả Brazil, là chất lượng của băng ghế dự bị.

TBN có lẽ là đội tuyển duy nhất ở World Cup này, mà có lẽ cũng là duy nhất trên thế giới này, sở hữu tới 3 thủ môn đủ sức có mặt trong đội hình xuất phát của mọi đội bóng. Hàng tiền vệ của họ thì đúng là một dải ngân hà đúng nghĩa, với những David Silva, Cesc Fabregas, Jesus Navas, Mata, Pedro, Javi Martinez… đang phải xếp hàng để chờ tới lượt mình. Chỉ hàng hậu vệ là có vẻ hơi "đuối", nhưng Marchena, Albiol dù gì thì cũng là những nhà vô địch châu Âu và đang là trụ cột ở các CLB của họ, còn Arbeloa thì có điểm mạnh là sự đa năng.

Với một đội ngũ như thế, Del Bosque có quá nhiều phương án để lựa chọn trước mỗi lần thay người. Và đối thủ thì chẳng thể nào đoán được ông còn sở hữu ngón đòn nào trong tay áo. Bắt bài ư? Xin cứ tự nhiên…

V.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN