thethaovanhoa.vn

Nội tình NaviBank Sài Gòn: Như cơm nguội gặp trời mưa (Kỳ 2)

08/07/2010 13:16 GMT+7

NaviBank Sài Gòn (N. SG) hiện gặp khó khăn thì ai cũng biết, nhưng việc nội tình đội bóng đang rối như canh hẹ thì không phải ai cũng rõ.

(TT&VH) - NaviBank Sài Gòn (N. SG) hiện gặp khó khăn thì ai cũng biết, nhưng việc nội tình đội bóng đang rối như canh hẹ thì không phải ai cũng rõ. Mối quan hệ giữa thầy và trò, giữa nội binh và ngoại binh, như quả bong bóng đang bị bơm quá căng và có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Kỳ 2: Chuyện ông Bảo “khoằm”, chuyện ông Chung “xe ca”

HLV nào khi về nhận việc ở N.SG đều biết đây là một tập thể có xuất phát điểm về chuyên môn thấp, vì gần như tất cả cầu thủ là quân nhân phục viên để hòa nhập vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Hành trang của họ chỉ là một nền tảng thể lực sung mãn đã được rèn luyện trong môi trường quân đội, điểm mạnh nhất họ là tính kỷ luật và tinh thần tập thể.

Điều này từng được duy trì khá tốt dưới thời HLV Vũ Quang Bảo, nhưng khi vị trí HLV trưởng được chuyển giao cho HLV Mai Đức Chung thì đã bắt đầu có sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Khi về với N.SG, ông Chung được toàn quyền về việc tuyển chọn lực lượng và quản lý cầu thủ.


 HLV Mai Đức Chung có trách nhiệm không nhỏ trong quá trình tuột dốc của Navibank SG?

Việc làm đầu tiên của HLV Chung “xe ca”  ở đội bóng là nới lỏng kỷ luật về giờ giấc sinh hoạt cho cầu thủ, được xem là một đặc ân theo kiểu dụng binh đắc nhân tâm. Nhưng ông Chung cũng không thể ngờ việc làm đó lại đang làm hại dần cho chính ông cũng như đội bóng, như TT&VH đã nêu trong kỳ 1.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn tới sự sa sút không phanh của N.SG không chỉ từ chuyện giờ giấc sinh hoạt của cầu thủ, mà còn bắt nguồn từ việc thay mới ngoại binh bằng mọi giá của ông Chung “xe ca”, với sự ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối của chủ tịch CLB Nguyễn Vĩnh Thọ.

“Tuần trăng mật” của ông Chung “xe ca” với N.SG bắt đầu một cách không thể tuyệt vời hơn, khi đội bóng có 2 trận hòa 1 trận thắng, trong đó có đóng góp không nhỏ của các ngoại binh ở giai đoạn 1, nhưng sau đó, 3 trong 5 cầu thủ này đã bị thanh lí hợp đồng để thay bằng những cái tên không lấy gì làm xuất sắc.

Có một nghịch lí khó hiểu là ông Chung lại không thể ký được hợp đồng với những ngoại binh chất lượng cao, dù tiền bạc không phải là vấn đề ở N.SG. Không những thế, trong việc tuyển chọn ngoại binh cũng có vấn đề khá nhạy cảm, khi ông Chung không lấy một cầu thủ nào trong số những người mà ông Bảo đã lựa chọn từ gần 30 ngoại binh thử việc để bổ sung cho lượt về.

Ở N.SG, các cầu thủ đã truyền tai nhau việc Marcelo Souza Porfirio (số 32, quốc tịch Brazil) “không biết đá bóng”, nên lúc đầu không được ký hợp đồng, nhưng rồi cuối cùng vẫn có tên trong danh sách thi đấu ở giai đoạn 2. Việc ngoại binh có chất lượng kém nhưng lại được nhận lương khủng đã gây ra tâm lý chống đối ở nội binh, và lúc này lãnh đạo đội bóng cần phải đứng ra dẹp yên “nội loạn”, nhưng người ta lại không làm như vậy, và bây giờ sự việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Hậu quả là HLV bất lực trước cầu thủ, mâu thuẫn nội bộ ngày càng gia tăng, dẫn tới kết quả yếu kém trên sân cỏ, và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy N.SG có thể bấu víu vào đâu để thoát khỏi cơn khủng hoảng hiện tại.

Đại Nghĩa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN