thethaovanhoa.vn

De Jong thót tim

08/07/2010 09:12 GMT+7

Tiền vệ của đội tuyển Hà Lan Nigel de Jong sắp trải qua trận đấu quan trọng và cũng có thể là khó khăn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình – trận chung kết World Cup 2010.

(TT&VH) - Tiền vệ của đội tuyển Hà Lan Nigel de Jong sắp trải qua trận đấu quan trọng và cũng có thể là khó khăn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình – trận chung kết World Cup 2010.


De Jong - Ảnh: Getty
Cầu thủ của Man City đã thể hiện phong độ tuyệt vời trong màu áo đội tuyển quốc gia ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Anh chính là bệ phóng vững chắc để những cái tên như Wesley Sneijder và Arjen Robben đưa Hà Lan “bay” cao. Sau khi vắng mặt tại vòng bán kết vì án treo giò, De Jong đã có thể trở lại trong trận chung kết trên sân Soccer City – cũng là trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời anh.


“Đó (trận bán kết với Uruguay) là trận đấu khó khăn nhất mà tôi từng chứng kiến”, De Jong nói, “Trong phòng thay đồ, tôi lo lắng hơn tất cả các những người khác. Tôi cảm thất rất bồn chồn. Tôi đã bỏ lỡ trận bán kết vì phải nhận 2 thẻ vàng. Nó đã làm tôi không ngủ được suốt đêm. Nhưng các đồng đội của tôi đã làm được một việc tuyệt vời. Họ đã cho tôi cơ hội để xuất hiện trong trận chung kết World Cup”.

De Jong đã bảo vệ lối chơi hiện tại của đội bóng, vốn bị nhiều người chỉ trích là quá thực dụng: “Động lực của toàn đội đến từ những chiến thắng chứ không phải thất bại. Đội tuyển trong quá khứ giúp chúng tôi được tôn trọng như hiện nay. Sau 32 năm đây là thế hệ Hà Lan mới. Chúng tôi không thể bước vào trận đấu với những ký ức của quá khứ. Tôi tin đây thời điểm của Hà Lan. Chúng tôi xứng đáng để giành chức vô địch”.

PV
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN