thethaovanhoa.vn

Hà Nội căng mình trước nắng nóng và bị cắt điện trở lại

07/07/2010 12:13 GMT+7

Trước đợt nắng nóng mới, Hà Nội lại tiếp tục bị biến thành một "chảo lửa". Sinh hoạt của người dân tiếp tục bị đảo lộn vì điện bị cắt liên miên.

(TT&VH Online) – Không lâu sau đợt nóng cao điểm và đợt cắt điện khiến sinh hoạt bị đảo lộn vào những ngày cuối tháng Sáu, đến ngày 6/7 Hà Nội lại đón một đợt nóng mới, và điều cần nói ở đây là ngoài những khu vực có trong lịch cắt điện, rất nhiều nơi trên địa bàn bị mất điện không có lý do.

Nóng trên 40 độ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào ngày 6/7 Hà Nội phải hứng chịu đợt nắng nóng dữ dội. Nguyên nhân của đợt nắng nóng đỉnh điểm này là do hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh trên vùng áp thấp nóng cường độ ổn định, khiến Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt diện rộng. Trong đó, thủ đô Hà Nội là nơi có nhiệt độ tăng cao bất thường bởi “hiệu ứng đô thị" vừa làm tăng sự hấp thụ nhiệt, vừa cản gió.


Người dân khổ sở vì nắng nóng(Ảnh: Vũ Ngọc)
Đây là đợt nắng nóng kỷ lục thứ 2 kể từ đầu năm. Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo, tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài đường phố sẽ lên tới 44-45 độ. Do nắng nóng dữ dội, người dân phải chuẩn bị những đồ chống nóng cần thiết mới nên ra đường.

Người dân lại khốn đốn vì điện

Đúng vào thời điểm này, một số khu vực trong thành phố có lịch cắt điện. Nhưng theo quan sát của chúng tôi, rất nhiều khu vực mất điện không có lý do.

Ngày 5/7 có thông báo sẽ cắt điện tại một số khu vực quận Hai Bà Trưng và Đống Đa, khiến cuộc sống của những người dân ở đây bị đảo lộn vì thời tiết quá oi bức. Rút kinh nghiệm từ đợt mất điện lần trước, nhiều gia đình đã tìm biện pháp ứng phó trước khi điện bị cắt.

“Ngay khi nhận được thông báo cắt điện, tôi đã phải đi sơ tán khẩn cấp vì không thể chịu nổi nắng nóng” - Lê Hà Phương, sinh viên mới ra trường đang ở trọ tại khu vực Pháo Đài Láng cho biết.

Chị Nguyễn Minh Thu (phố Tây Sơn) nói: “Sáng sớm thức dậy tôi đã vội đặt nồi cơm cho buổi trưa, lần trước mấy lần cả nhà phải đi ăn hàng vì đúng tầm trưa mất điện. Rồi phải làm nhiều đá trong ngăn lạnh để giữ đồ ăn, vì nhà tôi vẫn có thói quen mua đồ ăn cho một tuần; có đèn đóm, quạt tích điện thì đem ra sạc hết, đến lúc mất điện còn có cái dùng”.


Các cửa hàng điện lạnh thời gian này cực kỳ đắt khách
Nhiều gia đình đã tự trang bị thêm quạt tích điện, máy phát. Đây chính là dịp để các cửa hàng tăng giá. Anh Nguyễn Văn Minh (quận Đống Đa) truyền đạt lại kinh nghiệm: “Quạt tích điện Sunka thời gian đầu giá chỉ từ 750-800 ngàn, nhưng đợt nóng nếu không biết mua sẽ bị “hét” giá 1 triệu. Phần lớn mọi người mua quạt tích điện đều không để ý là quạt có 2 pin sạc nhưng nếu không hỏi, người bán chỉ đưa cho một chiếc, hoặc nếu đưa đủ họ sẽ tráo 1 pin “xịn” bằng 1 pin rởm. Khi đi mua phải nắm được điều đó”.

Chị Nguyễn Thị Oanh (ở Hải Phòng) đợt đưa con lên Hà Nội thi Đại học đã phải mang theo hai cái quạt tích điện vì nghe nói Hà Nội liên tục mất điện.

Những gia đình có điều kiện mua máy phát điện lại khốn đốn vì tiếng ồn của loại máy này. “Nhà tôi mới mua được một máy phát điện nhưng mỗi lần bật thì không chỉ hàng xóm mà chính nhà mình cũng bị đau đầu vì tiếng ồn.  Hi vọng trong những ngày tới sẽ không bị cắt điện như thế này nữa” - chị Trần Hảo, một người dân sống trên phố Chùa Láng gần Đại học Ngoại Thương chia sẻ.

Những nơi bị cắt điện đột ngột, người dân chỉ biết kêu trời. Anh Nguyễn Long Hải (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) cho biết: “Nhà tôi ở đường Lạc Long Quân mất điện tầm 3 lần một ngày. Ban ngày mất đã đành tối đến cứ tầm 10h là mất điện cho đến 1-2h sáng. Tầm 12h đêm chưa có điện, hàng xóm lục đục kéo nhau đi nhà nghỉ hết. Các gia đình có con nhỏ đến khốn đốn vì điện, bố mẹ quạt cho con mất ngủ, hôm sau ai đi làm cũng như mất hồn”. Anh Hải cho biết nhà bạn bè anh ở quận Tây Hồ cũng mất điện liên miên, có nơi còn mất từ tối đến sáng.

Với mật độ dân số ngày càng dày đặc và nhiều nhà cao tầng bê tông hóa dày đặc, lượng phương tiện cơ giới đi lại quá lớn và ít cây xanh, Hà Nội đã bị biến thành "chảo lửa" trong đợt nắng nóng kỉ lục này. Không chỉ thế, trong những ngày vừa qua về đêm Hà Nội không có mưa, lặng gió nên bầu không khí càng trở nên oi bức, khó chịu.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thì trạng thái thời tiết này tiếp tục duy trì từ ngày 6/7 đến hai ngày tiếp theo (7-8/7), sau đó mới giảm dần cường độ.

Vũ Ngọc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN