thethaovanhoa.vn

Ăn World Cup, ngủ World Cup:“Săn hàng” béo bở cuối mùa World Cup

07/07/2010 12:48 GMT+7

“Cái khó ló cái khôn”, một số người đã lợi dụng cơ hội này để kiếm những món hàng béo bở từ những tay ham cá độ.

(TT&VH) - World Cup đã đi vào giai đoạn cuối mùa, cũng là lúc các chủ cầm đồ “quay mặt” với khách hàng, vì ngay cả những cửa hiệu có máu mặt nhất Sài thành cũng đang trong tình trạng thừa hàng và thiếu tiền. “Cái khó ló cái khôn”, một số người đã lợi dụng cơ hội này để kiếm những món hàng béo bở từ những tay ham cá độ.

Dạo một vòng quanh các quán cafe tại khu trung tâm TP.HCM (Q.1, Q.3), không hiếm những tay săn hàng vừa xem World Cup vừa nhẫn nại ngồi chờ. Thường thì khoảng giữa hiệp, hay giữa 2 trận trong đêm, ít nhất cũng có vài người gạ gẫm hay đứng lên giữa quán tuyên bố mình muốn bán thứ gì đó.


Nhiều tay cá độ "sống dở chết dở" vì thua độ ở World Cup 2010, Ảnh Getty

Thành Huy, một tay săn hàng dọc các quán cafe trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng, bật mí: “ Tối tối, cứ đến giờ bóng lăn là ra đây, đem theo vài “chai” là hốt được hàng rồi. Tôi mới làm vài vụ thôi. Cũng tại không mạnh vốn nên tiếc lắm. Hôm trận Arghentina-Đức phải bỏ mất mấy mối ngon ăn”.

Tuy nhiên, không phải món hàng nào được đem bán tháo cũng “ngon”. Anh Tiến, một tay săn hàng khác quanh khu vực làng đại học Thủ Đức, tỏ ra thận trọng: “ Xem cho kỹ hàng mới mua chứ đừng ham rẻ. Bây giờ tụi cá độ cũng tinh vi lắm, chẳng dại gì đem bán mà không luộc hàng trước.” Anh cho biết, khu vực này phần nhiều là sinh viên, nên thường gặp hàng “ngon”. Tuần vừa rồi anh “thu thập” được một bộ “sưu tầm” laptop đủ loại, hiện cũng đã có người đăng ký mua lại nhưng chưa quyết định bán cái nào. Theo anh thì hầu hết những tay săn hàng không muốn bán trong những ngày này mà chờ đến khi World Cup kết thúc để “hét” giá.

Đáng chú ý là trong số những tay săn hàng không thiếu các sinh viên “tận dụng” thời cơ để thực hiện ý tưởng “kinh doanh” béo bở này. Hữu Hùng, sinh viên năm 3 Đại học Kinh tế TP HCM, đã “tậu” được 5 chiếc điện thoại di động Nokia mới cứng đủ các kiểu dáng với giá chỉ gần 4 triệu đồng từ những tay mê cá độ. Tuy nhiên, cậu cho biết, sẽ không tiếp tục nữa vì “thấy phi pháp sao ấy, không dám “săn” nữa”.

Nguyễn Vân

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN