
Tấu những vần thơ âm thanh thuần phục bò tót
Đã có đồn đại về một lời sấm truyền từ nhà tiên tri lừng danh Nostradamus của thế kỷ 16.
(TT&VH) - 1. Đã có đồn đại về một lời sấm truyền từ nhà tiên tri lừng danh Nostradamus của thế kỷ 16. Tương truyền ông này với những lời sấm rất khó hiểu đã tiên đoán nhiều sự kiện như: 11/ 9, số phận của Naponeon, Hitler... (dĩ nhiên là được nhìn nhận sau khi sự kiện đã diễn ra). Kỳ lạ là Nostradamus từ 5 thế kỷ trước đã biết có World Cup và chỉ đoán ngôi vương của kỳ thứ 19!
Đại để họ truyền nhau thế này: “Vào ngày cử hành đại lễ lần thứ 19 tại tòa thánh Johan/ Một đàn bò tót hung hãn xuất hiện xô đổ thành trì/Những giá trị cũ sụp đổ, vỡ vụn thành nhiều mảnh/Kỷ nguyên mới mở ra khi thành phố bùng cháy...” được diễn giải : World Cup lần thứ 19, trận chung kết diễn ra tại Soccer City, thành phố Johannesburg và “một đàn bò tót” ám chỉ đội tuyển Tây Ban Nha. Chẳng biết sấm thật hay là trò đùa nào kiểu “cá tháng Tư,” hoặc do chính người hâm mộ Tây Ban Nha chế biến, vì nó không được nêu trích từ nguồn văn bản nào cũng như chứng thực là của Nostradamus. Tuy nhiên, nó cũng đủ làm nức lòng các fan của “bò tót”. Chưa hết, cho cuộc đối đầu với Đức, cư dân mạng còn đưa lên tấm ảnh “ngài bạch tuộc Paul” với sự lựa chọn TBN mà ai cũng biết là đã qua photoshop để chuyển 3 màu đỏ lam trắng của cờ Serbi thành 3 màu đỏ vàng đỏ của cờ Tây Ban Nha. Tiếc là do ẩu (hoặc không biết) nên thiếu mất quốc huy TBN ở giữa cờ thành ra chẳng là cờ của bất kỳ quốc gia nào! 2. Với “Mannschaft” và fan của họ, những tin đồn chẳng thể lung lạc niềm tin. Tuy nhiên, TBN là một địch thủ đáng gờm. Không như tuyển Anh, sao của họ biết hội tụ ánh sáng và họ có một huấn luyện viên đẳng cấp hơn “ông già vàng” của Argentine. Để hóa giải Flamenco, sẽ cần đến hợp tấu trên nền âm nhạc của Johann Sebastian Bach. Khi các chàng trai TBN muốn đem đến sự phóng túng, hoang dã của nàng di gan trong những bước nhảy khi khoan, khi nhặt, lơi lả đấy mà dao đã thủ sẵn, bất thần, đâm cho một nhát thì Mannschaft, với tinh thần của nhà hùng biện âm nhạc lớn nhất và xưa nay chưa từng có – sẽ dẫn dắt cuộc chơi. Nếu như đội quân “bò tót” sử dụng những cú lên bóng thần tốc rồi dừng, ngoặt, tì đè hậu vệ và sút thì Mannschaft sẽ liên tục áp sát, quẩn quanh một cách khó chịu và bất thần dùng kỹ thuật tẩu khúc (fugue) – tiền đạo đột ngột tăng tốc và đối điểm (counterpoint) – thọc thẳng trung lộ đối diện Casillas và ghi bàn (fugue và counterpoint là hai kỹ thuật được đánh giá cao nhất của Bach). Mọi hy vọng của TBN đang dồn cả cho Vila, người đứng đầu danh sách ghi bàn Euro 2008 và đang sở hữu 5 bàn ở mùa này. Tuy nhiên, anh này tại trận chung kết cách đây 2 năm đã bất lực hoàn toàn trước sự phòng ngự kiên cường của Mannschaft. Toress - kẻ kết liễu Đức năm xưa lại đang “tịt ngòi” và nhiều khả năng “thất sủng” ở trận đấu tới. Còn Mannschaft, dù thiếu vắng tài năng trẻ Muller, nhưng họ có Klose với khát vọng xô đổ kỷ lục của “Ro béo”. Họ có một dàn nhạc chơi kỷ luật, đồng đều biết hùng biện theo cách của Bach để tấu lên những vần thơ âm thanh và thổi hơi thở truyền giáo đến các chú bò tót hung hãn và thuần phục họ. Tin là thế!
Đoàn Ngọc Thu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN