thethaovanhoa.vn

Tiền đạo tuyển thủ QG Quang Hải: Khúc khải hoàn cho Klose!

07/07/2010 13:08 GMT+7

Tôi mạnh dạn đặt cược vào chiến thắng của Đức trong trận đấu tối nay, bởi đấy là một tập thể gắn bó, ăn ý, trẻ trung và thi đấu rất hay.

(TT&VH)- Cho tới thời điểm này của World Cup 2010, Đức là đội bóng gây được ấn tượng vô cùng mạnh mẽ với tôi. Nếu nói họ là số một về lối chơi phòng thủ phản công cũng chẳng sai, xem Đức thi đấu rất thích mắt, vì những pha lên bóng của họ có rất nhiều đường ăn, và điều đáng ngưỡng mộ là ngay cả khi bị thiếu người hoặc dẫn bàn thì Đức cũng vẫn chơi như vậy.

Tiền đạo Miroslav Klose- Ảnh Getty

Tôi thấy rằng khi Đức tổ chức lên bóng, chỉ lúc nào thấy đồng đội chắc chắn nhận được bóng ở tư thế thuận lợi thì họ mới chuyền, không bao giờ có những đường chuyền rủi ro theo kiểu năm ăn năm thua. Vì thế, những pha tấn công của Đức tuy không cần nhiều người tham dự, thường hình thành trên tam giác 3 người, nhưng vẫn rất sắc sảo và hiệu quả.


Còn về phía Tây Ban Nha, cho tới giờ họ vẫn chưa thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình, và Tây Ban Nha phải khá trầy trật mới có mặt ở vòng bán kết này. Tôi nghĩ khi đá với Đức, nếu Tây Ban Nha quá mải mê tấn công thì cực kỳ nguy hiểm, bởi có khi chỉ cần vài ba đường bóng của Đức là lưới của thủ môn Iker Casillas đã có thể rung lên.

David Villa thì hay khỏi nói, nhưng Miroslav Klose cũng chẳng kém cạnh, và tôi nghĩ nếu so với Villa thì Klose đang nhận được sự hỗ trợ tốt hơn từ các vệ tinh xung quanh. Vì thế, tôi mạnh dạn đặt cược vào chiến thắng của Đức trong trận đấu tối nay, bởi đấy là một tập thể gắn bó, ăn ý, trẻ trung và thi đấu rất hay. Tôi tin rằng Klose và các đồng đội sẽ vượt qua Tây Ban Nha để có mặt trong trận chung kết. Thậm chí, tôi còn nghĩ Đức sẽ giải quyết được Tây Ban Nha trong 90 phút thi đấu chính thức chứ không cần chờ tới hiệp phụ hay loạt sút luân lưu 11m.

H.Huy (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN