thethaovanhoa.vn

Thư Nam Phi: Điệp vụ tấn công của Đức

07/07/2010 13:27 GMT+7

Những chiếc áo đấu hoặc có cờ và dòng chữ Deuschland của đội tuyển Đức bán chạy như tôm tươi ở Nam Phi. Nó luôn đắt hơn những chiếc áo đấu của các đội tuyển khác.

(TT&VH)- Những chiếc áo đấu hoặc có cờ và dòng chữ Deuschland của đội tuyển Đức bán chạy như tôm tươi ở Nam Phi. Nó luôn đắt hơn những chiếc áo đấu của các đội tuyển khác. Kể cả chiếc áo màu thiên thanh (giờ đã đậm hơn) của Italy cũng rẻ hơn nó chừng 30%.

Vì áo của đội tuyển Đức rất đẹp. Chính xác. Màu trắng và gam màu đỏ vàng và đen trên nền quốc kỳ của Đức rất khỏe. Nó có thể giúp bạn đẹp trai hơn và các cô gái cũng khỏe khoắn hơn. 

Và vì Đức đang cực “hot” ở Nam Phi, và có lẽ trên toàn thế giới. Họ đã phát triển thứ bóng đá mang màu sắc nghệ thuật (được bắt đầu từ cuộc cách mạng của Jugern Klismann năm 2006) lên một tầm mức mới, vừa đẹp vừa hiệu quả. Đức đã đẩy lùi Argentina và Anh trở về với đẳng cấp của Australia, nếu có thể căn cứ vào tỉ số để nói như thế (cùng bị Đức chọc thủng lưới 4 lần/trận).


Các fan ĐT Đức háo hức chờ trận quyết đấu với TBN

Cụ thể, ở vòng tứ kết, Argentina đã bị đánh úp bởi một đội tuyển Đức tấn công mạch lạc và dứt khoát ngay từ đầu, ghi bàn thắng trước, ung dung dắt con mồi vào bẫy.

Thực ra, Đức từ đầu cuộc chơi tới giờ là đội bóng luôn đặt sự chủ động lên đầu và phần nào đó tận dụng thành công cái vỏ bọc của “đội bóng trẻ đã mất thủ lĩnh Ballack”.

Người đảm trách vai trò thay Ballack ở khu vực giữa sân là Bastian Schweinsteiger, và đây cũng chính là chìa khóa của sự thành công (cho tới lúc này). Nếu như Ballack đã chuẩn bị về hưu, xử lý bóng chậm và tầm quan sát đã bị hạn chế, thì Schweinsteiger ngược lại.

CĐV xinh đẹp của Đức

Không bao giờ lãng phí 1 giây khi đội bóng của anh cần phải phát triển bóng tấn công nhanh. Và tiền vệ này cũng biết kiểm soát bóng và điều chỉnh nhịp độ, hoặc cầm bóng đột phá. Chính nhờ điều này mà dù 90% các đường lên bóng của Đức đều qua chân số 7 nhưng họ chơi không hề đơn điệu.

Nhưng có thể Đức sẽ không duy trì được lối chơi và những miếng đánh của mình khi đối đầu với Tây Ban Nha. Không phải vì Tây Ban Nha sẽ cắt cử một tiền vệ (hoặc hơn) để phong tỏa Schweinsteiger. Người Tây Ban Nha không có sở trường và có lẽ cũng không bao giờ đi theo triết lý bóng đá “không cho người khác chơi bóng”.

Tây Ban Nha sẽ chơi và họ sẽ để cho Đức chơi bóng. Và vấn đề là các học trò của Joachim Lowe có bóng trong chân để chơi hay không.

Rất khó. Đức đã thắng Argentina kỹ thuật. Nhưng Argentina hôm ấy chỉ là đội bóng dùng kỹ thuật phá hỏng lối chơi (khi các cầu thủ ham muốn đột phá nhiều hơn phối hợp nhóm). Anh, đội bóng cũng thảm bại trước Đức, là một trong những ông lớn kém cỏi về kỹ thuật nhất (hầu như không có tiền vệ đá chính nào biết sử dụng kỹ thuật để qua người). Còn Tây Ban Nha thì khác.


CĐV ĐT Đức

Chất lương kỹ thuật của các cầu thủ Tây Ban Nha đủ để giữ quả bóng trong chân lâu nhất có thể và buộc đối phương phải chạy theo bóng (dù rất muốn tỉnh táo để theo người).

Có một mối lo ngại thực sự là Đức chưa bao giờ ở giải đấu này phải thi đấu trong trạng thái chịu đựng sức ép thực sự từ phía đối thủ. Hàng thủ của họ dù sao vẫn là một điểm yếu khi cả 4 mắt xích đều có những vấn đề của riêng mình.

Có thể tin là HLV Joachim Lowe sẽ lại cho các cầu thủ của mình tấn công. Bởi đó cũng là cách tốt nhất để giải tỏa sức ép cho hàng thủ, và duy trì lối chơi đã bắt đầu trở thành bản sắc của họ.

Nhưng làm sao có thể tấn công khi không có, hay nói chính xác là có rất ít bóng trong chân. Thắng được Tây Ban Nha, Đức sẽ vô địch!

Khi ấy, chúng tôi có đi tìm mua 1 chiếc áo Đức làm kỷ niệm có lẽ sẽ cực khó!

Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN